Án chung thân cho kẻ đổ xăng đốt em gái

Án chung thân cho kẻ đổ xăng đốt em gái

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Trong người phừng phừng men rượu, Mạnh đến nhà em gái để nói chuyện phải trái lúc cãi nhau ban sáng. Hai anh em lại lao vào cãi nhau như hai con gà chọi. Giận quá mất khôn, Mạnh tưới cả can xăng lên người em gái và bật lửa đốt...

Rượu vào mất khôn

TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử vụ án anh trai đốt chết em gái từng rung động chốn làng quê An Thượng, Hoài Đức (Hà Nội) cách đây hơn một năm về trước. Khác hẳn với vẻ mặt côn đồ, coi thường pháp luật trước khi đốt chết em gái ruột, bị cáo Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1980, trú tại xóm Ngò, thôn An Hạ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) mặt thẫn thờ, lê từng bước chân nặng nề đến trước vành móng ngựa.

Pháp luật - Án chung thân cho kẻ đổ xăng đốt em gái

Bị cáo Mạnh tại phiên tòa

Cách đây hơn một năm, Nguyễn Ngọc Mạnh làm thuê cho em gái mình là Nguyễn Thị Hương (SN 1981, trú cùng xã An Thượng). Nhà chị Hương kinh doanh vật liệu xây dựng, có thuê Mạnh lái xe công nông. Khoảng 13h ngày 1/7, chị Hương gọi điện cho Mạnh đến chở vật liệu cho khách hàng. Chờ mãi không thấy anh đến, chị Hương thuê người khác chở hàng cho khách. Hơn một tiếng sau, Mạnh mới về đến của hàng thì nghe em gái nói đã thuê người khác làm rồi. Hai anh em lời qua tiếng lại với nhau, sau đó Mạnh tức giận bỏ đi ăn cỗ cưới tại nhà một người quen gần đó.

Đến 17h cùng ngày, Mạnh mặt đỏ phừng phừng quay lại nhà em gái gây chuyện. Cuộc cãi vã giữa hai anh em lại diễn ra trầm trọng hơn ban sáng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm cũng là lúc Mạnh lấy can xăng tưới lên người em gái và bật lửa đốt. Chị Hương toàn thân như một ngọn đuốc sống, quằn quại trong đau đớn tột cùng. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, song do bị bỏng xăng quá nặng, 9 ngày sau, chị Hương tử vong, để lại hai đứa con thơ dại.

Trong phần thẩm vấn, khi chủ tọa hỏi: "Vì sao bị cáo lại tưới xăng đốt em gái?" - Mạnh đáp giọng lí nhí: "Vì em gái cãi hỗn láo, bị cáo chỉ muốn dọa, ai ngờ xăng bắt lửa nhanh quá" - "Vì sao lúc người em gái bốc cháy, bị cáo không cứu em?" - "Thấy lửa cháy, bị cáo sợ quá bỏ chạy. Lúc đó đầu bị cáo không còn biết nghĩ gì nữa. Bị cáo bỏ lên Hà Nội sống lang thang, sau đó ra đầu thú vì biết mình không thể sống chui lủi mãi được. Bị cáo rất hối hận, chỉ vì rượu say mà hại chết em gái...".

Dù rất đau đớn trước cái chết bất ngờ của vợ nhưng tại phiên tòa, anh Tú (chồng chị Hương) vẫn một mực cầu xin tòa xử nhẹ tội cho anh vợ và không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nghe những lời em rể nói, Mạnh nức nở khóc.

Nỗi đau nhân đôi

Bên lề phiên tòa, PV đã có cuộc trò chuyện với bà N (mẹ bị cáo Mạnh, cũng là mẹ nạn nhân Hương). Lau giọt nước mắt trên má, bà N tâm sự vợ chồng bà sinh được năm người con, ba trai, hai gái. Mạnh là con trai cả. Do cuộc sống khó khăn, cộng thêm sự giáo dục có hạn của gia đình, trong năm đứa con của bà, chỉ có ba đứa học hết lớp 8, còn lại là mù chữ. Ví như Mạnh mới học hết lớp 1 trường làng đã bỏ học ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Gia đình đông con, ruộng vườn có hạn, những ngày nông nhàn, bà đi làm phụ thợ nề kiếm đồng ra đồng vào nuôi chồng con. Chồng bà đã có tuổi, lại mắc bệnh huyết áp cao, nên không giúp được vợ con nhiều công việc gia đình.

Khi hỏi về vụ án đau lòng, bà N buồn bã: "Thằng Mạnh vốn ít học, hiền lành nhưng cục tính. Cái Hương cũng không phải là đứa vừa. Mặc dù nó giúp anh trai có công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn có va chạm với anh. Cách đây mấy năm, Mạnh cưới vợ và sinh được một đứa con trai. Cuộc sống nhà nông khó khăn, vợ Mạnh lại hay lấy tiền của chồng đi ăn quà, bị chồng mắng nhiều, con dâu tôi bỏ đi biệt xứ. Nghe đâu thấy bảo nó đã lấy chồng khác, nên Mạnh cũng cưới vợ khác và sinh được thêm hai đứa con, đứa nhỏ chưa được 2 tuổi. Vợ Mạnh cũng làm nghề phụ vôi vữa như tôi. Giờ chồng nó tù tội thế này, rồi đây cuộc sống của 4 mẹ con nó không biết sẽ ra sao? Sao số tôi khổ thế, đứa thì chết tức tưởi, đứa thì tù tội...".

Mặc dù vị đại diện VKSND giữ quyền công tố đề nghị xử mức án từ 18- 20 năm tù, nhưng xét mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Mạnh án tù chung thân. Lời tuyên án như tiếng sét đánh ngang tai bị cáo Mạnh, bởi không biết ngày nào mới được trở về với gia đình và xã hội.

Thiên Long

*Tên nạn nhân đã được thay đổi


Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.