“Viên ngọc” trong kinh thành cổ
Chùa Quang Minh là một ngôi chùa cổ với kiến trúc uy nghiêm và bề thế tọa lạc tại số 8 phố Y Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa.
Ngôi chùa này được ví như một viên ngọc trong quần thể di tích lịch sử văn hóa vùng Bích Câu - Văn Miếu, nơi được mệnh danh là trung tâm văn hóa của kinh thành Thăng Long xưa. Năm 1993, chùa Quang Minh đã được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa.
Đại đức Thích Thanh Cư giới thiệu về chùa Quang Minh
Chùa được xây từ thời nhà Lê, cổng được xây dựng kiểu trụ tạo thành 3 cửa vào, trên trụ đắp 4 chim phượng kết hình trái dành. Sau tam quan, qua một sân nhỏ là chùa chính được dựng theo kiểu chữ "đinh".
Tiền đường thờ Đức Ông và Thánh Tăng, trong thượng điện có các lớp tượng Tam Thế, bộ Di Đà tam tôn, dưới cùng là tòa Cửu Long tái hiện hình ảnh đức Phật Thích Ca lúc mới ra đời, mang dấu ấn nghệ thuật thời Lê Trung Hưng.
Chùa hiện còn giữ 8 bức cửa võng, 3 khám thờ gỗ chạm (thế kỷ XIX), 3 bức y môn trang trí tứ quý, 8 hoành phi, 4 bài châm, 4 đôi câu đối gỗ, 13 tấm bia đá dựng thời Nguyễn, 31 pho tượng làm bằng các chất liệu đá, đồng, gỗ, đất luyện.
Ngoài ra, còn có một quả chuông được đúc với phong cách độc đáo gần như là duy nhất ở Việt Nam. Trên mặt chuông có khắc 4 chữ "Quang Minh Tự Chung" bằng chữ Hán, trong lòng chuông được khắc bằng chữ Phạn….
Trải qua nhiều đời sư tổ trụ trì, từ năm 1988 chùa Quang Minh được giao cho Hòa thượng Thích Thanh Hy trông nom, quản lý.
Năm 2007, trước khi viên tịch Hòa thượng Thích Thanh Hy nhận thấy Đại đức Thích Thanh Cư trong số đệ tử là người xuất gia từ nhỏ (năm 14 tuổi) lại thành tâm hướng phật nên có viết di chúc cho Đại đức Thích Thanh Cư được kế đăng chốn tổ (trụ trì chùa).
Trải qua thời gian, chùa Quang Minh đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, dưới sự trụ trì của Đại đức Thích Thanh Cư, cảnh chùa ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn. Được sự đồng ý của các ban ngành, Đại đức Thích Thanh Cư cùng các phật tử chùa Quang Minh đã góp công, góp sức tu bổ lại chùa, giải tỏa mở rộng cửa chùa, đảo ngói cát nền, tu bổ kèo cột.
Vào những ngày lễ như Phật Đản, Tiệc mẫu Sư ông Chùa cũng được trang hoàng lại để đón nhân dân và phật tử đến tham quan, dâng hương lễ phật.
Trả lại sự thanh tịnh
Theo phản ánh của phật tử Chùa Quang Minh, trong thời gian qua đã có những thông tin vu khống, bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đại đức Thích Thanh Cư khi cho rằng Đại đức Thích Thanh Cư không đủ tiêu chuẩn để trụ trì chùa. Điều này đã khiến nhiều phật tử vô cùng bức xúc.
Bà Đặng Thị Bột 65 tuổi (hiện ở TP Thái Nguyên) là phật tử tại chùa Quang Minh cho biết: “Việc Đại đức Thích Thanh Cư làm trụ trì chùa là hoàn toàn xuất phát từ tâm nguyện của Hòa thượng Thích Thanh Hy trước khi viên tịch.
Trong thời gian Thượng tọa Thích Thanh Hy còn khỏe, Thượng tọa đã di chúc cho Đại đức Thích Thanh Cư trụ trì chùa Quang Minh. Đến ngày thị phật cụ vẫn nói với tôi và mọi người di chúc không có gì thay đổi”.
Qua những tài liệu mà PV thu thập được có thể khẳng định rằng việc bổ nhiệm Đại đức Thích Thanh Cư làm trụ trì chùa Quang Minh là hợp lý và có căn cứ.
Đại đức Thích Thanh Cư là người hoàn toàn có đủ năng lực, phẩm chất, đức hạnh để trở thành người trụ trì chùa; việc bổ nhiệm trụ trì chùa được diễn ra một cách công khai, theo đúng quy trình của Giáo hội trước sự chứng kiến của các vị chức sắc và nhiều phật tử.
Căn cứ vào những tiêu chuẩn bổ nhiệm sư trụ trì như: Về Phật học có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học; về thế học, tốt nghiệp phổ thông Trung học trở lên; về mặt đạo, đã thụ giới Tỳ kheo ít nhất 5 năm hoặc có hạ lạp từ 5 năm trở lên, có tăng phong phẩm hạnh và đơn phát nguyện trụ trì thì Đại đức Thích Thanh Cư hoàn toàn đủ điều kiện để trở thành trụ trì chùa Quang Minh.
Từ những căn cứ, tiêu chuẩn trên, ngày 10/11/2010 Thành Hội phật giáo Hà Nội đã ra Quyết định số 311/QĐ-BTS do Thượng tọa thích Bảo Nghiêm ký với nội dung: “Bổ nhiệm Đại đức Thích Thanh Cư (thế danh Hoàng Quang Hiệp) chính thức đảm nhận cương vị trụ trì chùa Quang Minh”.
Như vậy, việc Đại đức Thích Thanh Cư làm trụ trì chùa Quang Minh là thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương cũng như sự nhất trí của chính quyền cơ sở. UBND phường Văn Miếu cũng khẳng định: “Đại đức Thích Thanh Cư là một vị sư trẻ nhưng luôn giữ gìn đạo đức, giới luật, phẩm hạnh của người xuất gia, chấp hành mọi quy định của địa phương, chăm lo cải tạo, sửa chữa nhà chùa”.
Chùa Quang Minh dưới sự trụ trì của Đại đức Thích Thanh Cư cũng rất tích cực tham gia các phong trào của phường, của quận và làm các công việc từ thiện như ủng hộ đồng bào lũ lụt, sóng thần Nhật Bản.
Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Đại đức Thích Thanh Cư được nhiều Phật tử không chỉ tại Hà Nội mà ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Thái Nguyên, Nam Định, TP Hồ Chí Minh… hết sức tin tưởng, cảm phục cũng như được nhiều Thượng tọa, Hòa thượng đánh giá cao.
Đại đức Thích Thanh Cư trong câu chuyện với chúng tôi đã tâm sự: “Tôi cũng như tất cả những người xuất gia chỉ muốn chốn thiền tự được thanh tịnh, yên bình; cuộc sống của chư tăng được an lạc để lập phúc và giáo hóa chúng sinh. Chúng tôi là những người xuất gia càng không muốn vướng vào tục lụy, tranh chấp với đời để mong sao chốn cửa phật được yên bình tĩnh lặng”.
P.V