Ấn Độ làm phim về 'sự khủng hoảng' của nạn hiếp dâm

Ấn Độ làm phim về 'sự khủng hoảng' của nạn hiếp dâm

Chủ nhật, 15/09/2013 | 14:29
0
“Kill the Rapist” (Giết kẻ hiếp dâm) là tên một bộ phim mới của điện ảnh Ấn Độ về đề tài hiếp dâm. Những vụ tấn công tình dục hiện đang xảy ra tràn lan tại đất nước này.

Bộ phim có cái tên- “Giết kẻ hiếp dâm” - là một cách phản ứng mạnh mẽ của đạo diễn Sanjay Chhel và nhà sản xuất phim Siddhartha Jain đối với những kẻ có ý định hiếp dâm phụ nữ.

Trong phim, nhân vật nữ đáng lẽ đã trở thành nạn nhân bất ngờ lật ngược tình thế và trở thành người chủ động, có quyền định đoạt số phận kẻ tấn công tình dục đối với cô. Phim có nhiều cảnh quay “bạo lực và hung hãn” cho thấy một thái độ không khoan nhượng của các nhà làm phim.

Lạ & Cười - Ấn Độ làm phim về 'sự khủng hoảng' của nạn hiếp dâm

Một cảnh trong bộ phim hiện đang gây tranh cãi tại Ấn Độ - “Kill the Rapist”. Bộ phim được làm với mục đích khiến những kẻ có ý định tấn công tình dục phụ nữ Ấn Độ phải nhụt chí.

Bộ phim được dự kiến sẽ ra mắt tại Ấn Độ trong vài tháng nữa. Tựa đề phim “Giết kẻ hiếp dâm” được đạo diễn khẳng định là câu khẩu hiệu dành cho “tất cả phụ nữ trên thế giới”. Dù rằng tiêu đề này gây tranh cãi bởi nó mang đậm tính bạo lực nhưng với mục đích gửi gắm sức mạnh tinh thần tới cho phụ nữ, đạo diễn sẽ không thay đổi tên phim.

Sanjay Chhel cũng hy vọng rằng tác phẩm của mình “sẽ khiến những kẻ có ý định thực hiện hành vi đồi bại phải rùng mình run sợ trước khi dám cả gan thực hiện tội ác này”.

Vừa qua, tòa án thành phố Delhi đã đưa ra bản án đầu tiên đối với một trong 6 kẻ phạm tội hiếp dâm tập thể đối với một phụ nữ 23 tuổi trên chuyến xe buýt ở thành phố Delhi hồi tháng 12 năm ngoái. Cô gái này sau đó đã qua đời khiến dư luận thế giới và Ấn Độ bị chấn động.

Trước bi kịch thương tâm này, người dân Ấn Độ đã yêu cầu nhà nước phải thay đổi khung hình phạt, tiến trình xét xử, hệ thống cảnh sát cũng như cải cách văn hóa sâu rộng nhằm làm thay đổi nhận thức của đàn ông tại Ấn Độ.

6 kẻ phạm tội đã nhanh chóng bị bắt. Kẻ cầm đầu đã treo cổ tự vẫn khi bị tạm giam chờ xét xử hồi đầu năm nay. Trong 5 kẻ còn lại có một người đang ở tuổi vị thành niên nên mức án dành cho anh ta chỉ là 3 năm tù. Những kẻ còn lại đều phải đối mặt với mức án tử hình và đang chờ phán quyết của tòa án.

Siddhartha Jain, nhà sản xuất phim cho biết vụ việc đã khiến anh và đạo diễn Sanjay Chhel quyết định ra tay hành động bằng một tác phẩm điện ảnh:

“Rất nhiều người đã bị sốc bởi sự việc xảy ra đối với cô gái 23 tuổi. Bộ phim của tôi có một tiêu đề khá hung hăng, bạo lực bởi sự nhẹ nhàng, tế nhị chẳng có tác dụng gì ở Ấn Độ. Lúc này các nhà làm luật, nhà thi hành luật, giới truyền thông… cần phải thể hiện thái độ thật mạnh mẽ để thay đổi có thể thực sự diễn ra”.

Nửa đầu bộ phim sẽ khắc họa nhân vật nữ chính - một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có sự nghiệp và sống độc thân ở thành phố Delhi - bị một kẻ bệnh hoạn theo dõi, đeo bám. Cảnh sát chẳng thể giúp gì cho cô gái, thậm chí ngay cả sau khi cô suýt bị hiếp dâm.

Biết rằng mình sẽ bị tấn công lần thứ hai, cô đã lên kế hoạch để tóm được kẻ thủ ác. Nửa sau của bộ phim xoay quanh việc cô gái và hai người bạn nữ sống chung nhà cùng bàn bạc xem nên làm gì với kẻ bệnh hoạn đang bị các cô khống chế.
 
Sanjay Chhel, đạo diễn của phim cho biết “Kill the Rapist” sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ, không khoan nhượng. Phim được làm ra với mục đích gieo rắc vào đầu những kẻ có ý định thực hiện hành vi tội ác nỗi sợ đối với những gì có thể xảy ra đối với chúng.

Người dân Ấn Độ hiện đang rất bất bình khi lực lượng cảnh sát không thể ngăn chặn những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra. Một số cải cách đã được thực hiện nhưng hiệu quả thật hạn chế.

Cuối tháng trước, hai vụ hiếp dâm tập thể nữa lại xảy ra đối với một nữ phóng viên ở thành phố Mumbai và một nữ cảnh sát ở thành phố Delhi.

Những kẻ tấn công thậm chí còn chụp lại ảnh của nữ phóng viên vào điện thoại và đe dọa sẽ khiến cô phải xấu hổ nếu dám trình báo với cảnh sát. Băng nhóm này đã thực hiện hành vi tương tự với nhiều phụ nữ khác để đảm bảo các nạn nhân của chúng phải giữ im lặng.

Nạn nhân của các vụ hiếp dâm tại Ấn Độ thường bị cộng đồng cho là “đã đánh mất danh dự, phẩm giá”. Vì vậy, nếu để vụ việc om sòm lên, người khổ nhất chính là nạn nhân bởi sau đó họ gần như không thể hòa nhập trở lại với cộng đồng. Bộ phim “Kill the Rapist” sẽ khai thác khía cạnh thái độ của cộng đồng để thấy những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với các nạn nhân.
 
Theo Guardian/Dân trí

Du khách thế giới khiếp sợ khi đến Ấn Độ

Chủ nhật, 09/06/2013 | 20:20
Mới đây, cảnh sát Ấn Độ cho biết một du khách nữ người Mỹ đã bị 3 kẻ lạ mặt cưỡng hiếp ở gần thị trấn Manali, miền Bắc Ấn Độ. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với khách quốc tế và trong nước ở Ấn Độ.

‘Vợ một tháng’ và du lịch tình dục ở Ấn Độ

Thứ 2, 15/04/2013 | 21:24
Là nỗi khiếp đảm với phái nữ nhưng du lịch Ấn Độ đang thu hút lượng lớn đàn ông từ Trung Đông và châu Phi với dịch vụ “vợ một tháng” để thỏa mãn nhu cầu tình dục của du khách.

Du lịch Ấn Độ thiệt hại nặng nề vì... hiếp dâm

Thứ 4, 03/04/2013 | 07:32
Hàng loạt vụ cưỡng hiếp tập thể tại Ấn Độ làm chấn động dư luận thế giới thời gian gần đây đang ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch nước này.

Đền thiêng Ấn Độ khắc đầy hình 'phòng the'

Thứ 6, 08/02/2013 | 08:18
Quần thể đền Khajuraho nằm ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, có tất cả 85 ngôi đền tuyệt tác, là một trong những điểm đến được du khách thường xuyên lựa chọn để tham quan.

Ấn Độ, 29 phút lại xảy ra một vụ hiếp dâm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Văn phòng thống kê của Cục nghiên cứu tội phạm quốc gia Ấn Độ vừa đưa ra những con số gây sốc: Tại Ấn Độ, cứ 3 phút lại xảy ra một vụ trọng tội liên quan đến xâm hại phụ nữ. Cứ 29 phút lại xảy ra một vụ án hiếp dâm và 77 phút lại phát sinh án giết người liên quan đến vấn đề chia gia sản sau khi chia tay và của hồi môn.

Kinh hoàng tục thiêu sống cô dâu ở Ấn Độ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Người chồng và gia đình nhà chồng thẳng tay đổ dầu ăn lên người cô dâu, quẹt diêm rồi ném vào người cô dâu. Ngọn lửa bùng lên, cô dâu đau đớn, giãy giụa bất lực trong khi những người còn lại thì hả hê đứng nhìn.

Rợn người tục thôi miên rắn độc ở Ấn Độ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Từ lúc lên hai tuổi cho đến mười năm sau, người bạn quen thuộc trong tuổi thơ đám trẻ con người Vadi là những con rắn hổ mang bành. Trong khi những bé gái học cách chăm sóc lũ rắn thì các bé trai lại học cách điều khiến con rắn bằng tiếng kèn của mình…