An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại

An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại

Thứ 3, 27/08/2013 | 14:09
0
Nước máy đã được lắp đặt nhiều năm nhưng người dân vẫn ‘chuộng’ dùng nước giếng trong lành, mát ngọt hơn.

‘Mỗi ngày tôi chở khoảng 5 khuy nước, một khuy 200 lít tôi bán được cỡ 15 ngàn đồng cho các quán nước. Ráng chạy ra một chút thì bán được nhiều. Tính ra lấy công làm lời, mỗi ngày tôi kiếm cũng được 75 ngàn đồng để trang trãi cuộc sống’, anh Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn) chia sẻ.

Miền nam - An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại

Anh Hậu đang lấy nước từ giếng lên

Miền nam - An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại (Hình 2).

Chị Nga đang chở nước ở giếng đi bán lẻ cho các chủ quán nước

Theo các chủ quán giải khát quanh khu vực thị trấn Tri Tôn, nước giếng có vị ngọt nên pha café ngon hơn nước máy. Hiện tại, khu vực này chỉ còn một giếng nước Chơn Phnum cuối cùng này. Bởi vậy người dân tự bảo nhau chỉ dùng nước giếng trong việc nấu ăn, uống, còn sinh hoạt thì sử dụng nước máy.

Miền nam - An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại (Hình 3).

Nước trong giếng rất trong

Miền nam - An Giang: Giếng nước Chơn Phnum cuối cùng sót lại (Hình 4).

Bài thơ được khắc trên cây Da, cạnh giếng nước

Ngồi chưa đầy 15 phút, chúng tôi thấy 3 lượt người kéo xe đến lấy nước vào thùng khuy 200 lít mang về dùng. ‘Tuy nhiều người lấy nước về dùng nhưng lúc nào trong giếng cũng đầy nước, chưa thấy vơi bao giờ’, chị Hà Thị Nga (38 tuổi) vừa kéo nước vừa chia sẻ.

Lộc Bình

Về bản Mòng tắm nước giếng 'âm - dương' chữa bệnh

Thứ 6, 21/06/2013 | 11:22
Nằm cách trung tâm thành phố Sơn La 6km về phía Tây Nam, bản Mòng, xã Hua La được mệnh danh là nơi có cảnh quan hùng vĩ với những dãy núi nhấp nhô hòa quyện vào nhau tựa như thân rồng uốn lượn quanh bản.

Nhiều ao, hồ ở Hà Nội đang bị xâm hại nghiêm trọng

Thứ 2, 19/08/2013 | 15:14
Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội, tình trạng nhiều ao, hồ bị ô nhiễm, lấn chiếm đang trở nên khá bức xúc. Việc xâm hại này còn khiến quá trình điều hòa nguồn nước, chống úng ngập cho Thủ đô theo đó bị ảnh hưởng. Thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp. Tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Mát lòng những bát tào phớ giải nhiệt mùa thi

Thứ 3, 09/07/2013 | 15:27
Sáng nay, ca sĩ Link Lee cùng các tình nguyện viên đã tận tay trao đến các bậc phụ huynh và sĩ tử gần 1.000 suất tráng miệng gồm tào phớ và sữa đậu nành. Đây là một món quà thiết thực và ý nghĩa của hội Từ thiện thật trong những ngày thi cử đầy căng thẳng.

Phẩm màu + chất bảo quản = 'Nước mắm hảo hạng'

Thứ 3, 11/06/2013 | 09:35
Nước phẩm màu, hương liệu và chất bảo quản cùng một tỷ lệ rất nhỏ nước mắm cốt pha trộn vào nhau để cho ra một loại “nước mắm hảo hạng” giá chỉ 5000 đồng/lít.

Vẻ trong sáng của thiếu nữ Hà Thành bên hoa sen

Thứ 6, 14/06/2013 | 08:33
Những ngày này, hồ sen ở Quảng Bá, Tây Hồ đang vào mùa nở hoa tỏa hương thơm ngát và cũng là dịp để các teen Hà Thành tranh thủ pose những bức hình ấn tượng.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.