Tin tức của PV báo Người Đưa Tin, đây là vụ án oan đã khiến 5 người trong 1 gia đình bị bắt oan, từng gây chấn động phố núi Gia Lai một thời gian dài. Đến nay, sau 33 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, tất cả họ đều đã được minh oan. Oan đã được giải nhưng các thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục đi gõ cửa nhiều cơ quan để được đòi bồi thường.
Kỳ 1: Nỗi oan đằng đẵng 33 năm
Hơn 30 năm qua, người phụ nữ từng bị oan sai này vẫn tiếp tục gõ cửa cơ quan chức năng để tìm công lý
Vụ án diễn biến từ đầu năm 1975, khi đó ông Phùng Văn Cung, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku (Gia Lai) có mua miếng đất của Bà Nguyễn Thị Lộc (trú cùng địa bàn). Sau khi thỏa thuận giá, ông Cung đã trả trước cho bà Lộc một nửa số tiền. Sau đó bà Lộc đi khỏi địa phương.
Hai năm sau, bà Lộc quay về đòi lại căn nhà. Đòi không được, bà Lộc đã khởi kiện ông Cung ra tòa. Tại bản án sơ thẩm, TAND thị xã Pleiku bác đơn kiện của bà Lộc. Bà Lộc kháng cáo, ngay sau đó, TAND Gia Lai – Kon Tum lúc bấy giờ phán cho bà Lộc thắng kiện.
Gia đình ông Cung một mực phản đối, nhưng đến ngày 04/6/1983, ông Cung bị tạm giữ để thi hành án. Ngày 22/8/1985, TAND tỉnh Gia Lai – Kon Tum tuyên án ông Cung bị 3 năm tù giam. Không chấp nhận bản án này, những người con trong gia đình ông Cung là ông Phùng Trọng Hùng và bà Phùng Thị Kim Oanh phản đối quyết liệt và cũng bị bắt giam.
Hai tháng sau, con gái Phùng Thị Kim Oanh được thả, còn ông Phùng Trọng Hùng bị bắt 4 tháng. Hơn 30 năm sau, bà Oanh mới được giải oan. Tháng 8/2014, VKSND TP. Pleiku tổ chức xin lỗi công khai và khôi phục danh dự cho bà Oanh.
Lại tiếp vụ án của ông Cung, bản án được tuyên, gia đình kháng cáo, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử và giữ nguyên bản án của TAND Gia Lai – Kon Tum đối với ông Cung.