Một trận đấu mang đầy tính ngẫu hứng của 2 đội bóng hàng đầu châu Âu, đặc biệt là những pha dứt điểm xuất thần của Robben, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Đây là trận đấu đầu tiên của Tam Sư dưới quyền dẫn dắt của HLV Stuart Pearce, và họ đã cùng Hà Lan tạo ra một cuộc thư hùng hấp dẫn trên SVĐ Wembley.
Trong hiệp một, điều đáng tiếc nhất với đội chủ nhà là chấn thương của tiền vệ S. Gerrard ngay ở phút 33. Ngoài ra, cả Anh và Hà Lan đều không có cơ hội tấn công nào đáng chú ý.
Robben có trận thi đấu ấn tượng
Bước vào hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao khi 2 đội chơi ăn miếng trả miếng. Và bàn thắng đã đến với Hà Lan sau pha dứt điểm của Robben. Tiền vệ Bayern Munich có pha đột phá từ sân nhà và tung ra cú dứt điểm hại gục thủ thành Joe Hart.
Ngay sau đó 2 phút, đến lượt Huntelaar lập công, giúp Hà Lan vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-0.
Liên tiếp sau đó là những pha tấn công của Tam Sư nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và nỗ lực của họ cũng được đền đáp.
Các cầu thủ trẻ của Anh cũng tạo được ấn tượng tốt
Từ phút thứ 86 tới 90, Anh ghi liền hai bàn gỡ hòa ngoạn mục từ các cú dứt điểm của Cahill và Ashley Young.
Cứ tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-2, nhưng khoảnh khắc xuất thần của Robben ở phút 90+2 đã phá tan mọi nỗ lực của đội chủ nhà. Tận dụng pha lộn xộn trước cầu môn Joe Hart, Robben có cú khứa lòng đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Lan.
Anh và Hà Lan đã tạo ra một trận giao hữu thật sự hấp dẫn. Với sự tỏa sáng của Robben, Hà Lan đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-2. Trong khi đó dù thua nhưng các cầu thủ trẻ của Anh cũng đã phần nào tạo được ấn tượng tốt.
Thỉnh Ka