Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ

Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ

Thứ 4, 27/03/2013 | 16:55
0
Hôm nay, 27/3 là ngày chính hội của lễ hội Holi của cộng đồng người Hindu ở Ấn Độ. Là một trong những lễ hội cổ xưa nhất tại đất nước này, lễ hội Holi thu hút rất đông đảo người dân tham gia.

Ngay trước khi diễn ra chính hội, tại các ngôi làng ở Nandgaon và Barsana, người dân đã rậm rịch tổ chức nhiều hoạt động đón đầu lễ hội từ tuần trước, được gọi là Lathmar Holi. Nhiều hoạt động thú vị diễn ra như ném màu vào nhau, phụ nữ dùng gậy tre đánh nam giới, sơn màu cho ngôi nhà của mình…

Chùm ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta hình dung về những màu sắc sinh động và năng lượng tràn trề trong khuôn khổ lễ hội Holi tại Ấn Độ.

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ

Một cậu bé mộ đạo trong lễ hội tiền Holi - Holi Lathmar tại làng Barsana ngày 21/3

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 2).

 Các tín đồ Hindu sùng đạo đùa nghịch với nhau ở đền thờ Nandagram

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 3).

 Một người dân vui vẻ đổ nước màu vào đám đông ở đền Radha Rani

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 4).

 Tất cả mọi người tham gia đều được phủ lên cơ thể những màu sắc sặc sỡ

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 5).

Một cậu bé háo hức tham gia một trong những kỳ lễ hội lớn nhất trong năm của người Ấn Độ ở ngôi đền Banke Bihari thuộc Vrindavan

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 6).

 Người đàn ông đến từ làng Nangaon ném bột màu lên những người đang cầu nguyện tại đền thờ Radha

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 7).

 Người tham gia lễ hội không né tránh nước màu mà chỉ cố gắng để chúng không bắn vào mắt

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 8).

 Những màu sắc bay lên không ngừng trong ngày diễn ra lễ hội ở đền Banke Bihari

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 9).

 Một tín đồ Hindu quỳ xuống cầu nguyện trong khung cảnh lẫn lộn bột màu tại đền Banke Bihari

Lạ & Cười - Ảnh: Sắc màu ấn tượng trong lễ hội lớn nhất Ấn Độ (Hình 10).

 Nam giới Ấn Độ tự hào với những màu sắc trên cơ thể trong hoạt động diễn ra trước hội chính.

Xung quanh nguồn gốc về lễ hội Holi, có hai truyền thuyết được người dân Ấn Độ tin hơn cả là chuyện vị thần Hind, Krishma vì ghen tuông nên đã trát những màu sắc sặc sỡ lên thân hình của vợ là Radha để tránh những ánh mắt dòm ngó của kẻ khác.

Một truyền thuyết khác cũng không kém phần thú vị là chuyện về vị thần thần Prahlad bị bị Holika, một con quỷ cái ném vào lửa nhưng nhờ lòng trung thành với thần  bảo vệ Vishnu nên không bị thiêu cháy. Người dân đã tổ chức lễ hội Holi như một nghi lễ đốt lửa thánh trừng phạt Holika.

M.N

Đền thiêng Ấn Độ khắc đầy hình 'phòng the'

Thứ 6, 08/02/2013 | 08:18
Quần thể đền Khajuraho nằm ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, có tất cả 85 ngôi đền tuyệt tác, là một trong những điểm đến được du khách thường xuyên lựa chọn để tham quan.

Báo động về mốt "thuê vợ" ở Ấn Độ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Do tình trạng mất cân bằng giới tính, hiện nay tại các thôn xóm ở vùng quê Ấn Độ, một số người đàn ông đã phải nghĩ tới việc “thuê vợ” nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý cho bản thân mình.

Rợn người tục thôi miên rắn độc ở Ấn Độ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Từ lúc lên hai tuổi cho đến mười năm sau, người bạn quen thuộc trong tuổi thơ đám trẻ con người Vadi là những con rắn hổ mang bành. Trong khi những bé gái học cách chăm sóc lũ rắn thì các bé trai lại học cách điều khiến con rắn bằng tiếng kèn của mình…