Long 'vàng' bị 'xử' bởi nhóm giang hồ nước ngoài?

Long 'vàng' bị 'xử' bởi nhóm giang hồ nước ngoài?

Thứ 4, 02/10/2013 | 16:46
1
Tin Ngô Văn Long (SN 1962), biệt danh là Long "vàng", nguyên quán ở Ba Đình, Hà Nội bị tạt a xít ở TP. Hồ Chí Minh không làm giới giang hồ đất Bắc, nhất là giang hồ Hà thành bất ngờ.

Thậm chí, có "anh chị" còn cười khểnh: Báo chí biết sau, giang hồ biết trước.  Bởi Long "vàng" có rất nhiều kẻ thù. Chắc chắn, bây giờ, Long "vàng" cũng không thể nghĩ ra được, "anh chị", nhóm giang hồ nào đã ra tay tàn độc với mình. Vậy, Long "vàng" là ai? "Số má" ở giang hồ đến đâu? Sao lại phải Nam tiến? Vậy là kết cục của Long "vàng" ở Sài thành nghiệt ngã không kém Dung "Hà" - "bà trùm" giang hồ đất Cảng, thậm chí nghiệt ngã hơn vì trở thành người tàn phế, có nguy cơ mù cả hai mắt khi còn sống.

Bí ẩn nhóm “sát thủ” xử Long “vàng”

Được biết, cơ quan điều tra công an TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án này. Thế nhưng, giang hồ đặt câu hỏi sát thủ "xử" Long "vàng" ở đâu, là có lý do riêng.

Theo “giang hồ đồn” thì không phải nhóm hoặc cá nhân giang hồ trong nước thực hiện, mà nó được thực hiện, bởi bàn tay giang hồ nước ngoài với sự thuê mướn, chỉ đạo của giang hồ trong nước?!. Nguồn tin giang hồ này còn tọc mạch đến mức: Giang hồ nước ngoài đi qua cửa khẩu Việt Nam - Campuchia vào TP. Hồ Chí Minh trước khi xảy ra vụ tạt a xít hai ngày? Chúng thuê phòng ở một khách sạn hạng khá sang. Chúng "ra tay" rất nhanh, gọn và tàn độc, sau đó lẩn trốn khỏi hiện trường cũng nhanh, gọn như lúc thực hiện hành vi. Thấy bảo, khi cơ quan công an đến hiện trường, giang hồ gây án đã cao chạy xa bay.

Pháp luật - Long 'vàng' bị 'xử' bởi nhóm giang hồ nước ngoài?

Long "vàng" ở phiên toà thứ hai trong đời giang hồ của mình.

Anh bạn tên Đại "hấp"  của tôi cho biết: "Giang hồ hoạt động theo cách thức riêng của giang hồ. Trong đầu chúng không bao giờ có khái niệm này, kia liên quan đến ý thức mà chúng hành động theo kiểu vật chất, theo kiểu bản năng. Chúng chẳng biết ai để mà khinh, đơn giản, chúng phải thực hiện "nhiệm vụ" chủ giao là giết người thì chúng giết, đánh cho tàn phế, đau đớn thì chúng hành động để đối phương bị như vậy. Đánh nhau, chém giết với chúng là nghề nghiệp chính nên chúng cũng có những khả năng đặc biệt riêng mà công dân bình thường không thể có được".

Khi ở Hà Nội, Long "vàng" cũng không nổi đình, nổi đám trong giang hồ như báo chí đã đưa. "Thành tích" duy nhất của Long là hai tiền án, sai đàn em đòi nợ thuê để bị vào tù bởi đàn em bị bắt, khai ra y. Long "vàng" hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tổ chức và "bảo kê" cờ bạc. Người đàn ông này kín tiếng, đàn em ít và ô hợp, không thể so sánh với giang hồ chiếu trên ở Hà thành được. H. "bánh", S. "bạch tạng", P. "bồ", Khánh "trắng" là những cái tên giang hồ có thương hiệu, Long "vàng" thì không. Tất nhiên, tuổi đời của Long "vàng" cũng kém hoặc hơn những giang hồ có thương hiệu trên vài tuổi. Thế nhưng, không vì đồng lứa với nhau mà có thể ở chiếu trên giang hồ cùng nhau được".

Trong khi chuyện trò với tôi, Đại "hấp" tiết lộ, Long "vàng" là kẻ keo kiệt. Khi Long còn ở Hà thành, giới giang hồ có danh không "hợp tác" với y. Vì thế, y ít đàn em trung thành. Đàn em của Long kém về độ chịu đựng. Khi bị bắt, ảnh hưởng đến quyền lợi, chúng khai ngay ra "thủ lĩnh". Trong khi đó, đã là giang hồ "xịn", chấp nhận thiệt về mình để "đại ca" ở ngoài được bình yên là chuyện thường thấy. Hiện tại, Long "vàng" có vắt óc ra cũng không thể nghĩ, nhóm, cá nhân nào là tác giả vụ tạt a xít mình. Bởi, Long có quá nhiều kẻ thù. Giang hồ miền nào cũng trọng chữ tín và đẳng cấp. Khi đã xây dựng được đẳng cấp rồi, chẳng nhóm giang hồ nào muốn bị "lãng quên" trong đời sống về đêm này. Khi đã đi lệch hướng, thì dù có chuyển địa bàn hoạt động, giang hồ cũng bị kẻ thù truy đến cùng.

Pháp luật - Long 'vàng' bị 'xử' bởi nhóm giang hồ nước ngoài? (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Long "vàng" "số má" cỡ nào?

Ngồi "tám chuyện" cùng tôi và Đại "hấp" còn có một người trong giới giang hồ Hà thành khác, có biệt danh ấn tượng là Chuột chù. Quả thật, người anh này phát ra mùi hôi khá khó chịu, dù rằng, đã có mùi thơm của nước hoa thoang thoảng trên quần áo bay ra. Thấy tôi tỏ thái độ, Đại "hấp" giải thích: "Mùi mồ hôi của nó thế đấy. Nó là thằng sạch sẽ hiếm có. Cũng như phụ nữ, cơ địa lạ, sinh con ra, sữa có mùi hoi ấy mà".

“Chuột chù” kể: "Những năm 90 của thế kỷ trước, Long "vàng" có "tý c" (tiếng lóng, tức số má) nhờ việc chỉ đạo Vinh "biên" (Trần Văn Vinh ở Hai Bà Trưng) chém con nợ. Năm 2006, khi đã vào Sài thành "lập nghiệp" rồi, Long chỉ đạo đàn em ra Hà Nội chém con nợ, dẫn đến "dính" tiền án thứ hai. Vì không "trụ" được Hà Nội, Long "vàng" mới phải Nam tiến. Vào Sài thành, Long đăng ký tạm trú ở lầu 7, cao ốc 172-174 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Hộ khẩu của Long vẫn ở quận Ba Đình. Thực chất, Long có một cuộc xung đột không thể hoá giải được với một "anh chị" khác ở Hà thành nên mới phải ngậm ngùi ra đi, nhường lại thị phần cho "anh chị" này, dù tiếc nhưng không "đủ lực" để đối đầu, kêu ca.

Vào đến Sài thành, "có việc" ở đất Bắc, Long vẫn "nhận" và chỉ đạo đàn em thuê "ong, ve" ở các tỉnh lân cận thực hiện đòi nợ thuê, chém... Long "vàng" đặc biệt ưa thích đám giang hồ choai choai đất Cảng. Theo lý giải của Long "vàng" với đám đệ tử thì, giang hồ choai choai đất Cảng cứ "bơm" tiền vào là điều khiển được ngay. Chúng nghiện, rất cần tiền để tiêu xài, hút hít. Chúng thực hiện kế hoạch rất gọn, ít để lại dấu vết. “Chuột chù” có vẻ không phục Long "vàng",  và chê bôi: "Quân của Long thiếu "thiện chiến", ô hợp, chất anh chị ít, thích khoe mẽ. Trong những lần đối đầu hoặc tranh giành, quân của Long đều "run như rẽ". Long "vàng" ẩn mình rất tốt nhưng đám "lâu la" rất kém, dẫn đến "đại ca" bị lộ, phải đi tù. "Anh chị" đúng nghĩa, đã ra tay là chuyện tày trời.

Kết cục bi thảm

Tôi băn khoăn, Long phải Nam tiến vì có mâu thuẫn với giang hồ đất Bắc, sao lại ra Bắc điều trị vết thương? Chuyện này, Đại "hấp" lý sự: "Không ra nhanh, ở trong đó, Long có thể còn mất mạng như chơi. Đàn em Long là những thằng chẳng hiểu thời thế gì. Khi sự việc xảy ra như vậy, chúng vẫn tuyên bố, tự giải quyết, điều tra, không cần nhờ đến pháp luật. Chúng là gì mà nhờ hay không? Chúng nhờ cũng chẳng được mà không cũng chẳng xong. Bởi đây là vấn đề an ninh trật tự xã hội".

Tôi "mắt tròn, mắt dẹt" vì thấy lâu lắm rồi, Đại "hấp" mới có tý lý lẽ của người hiểu pháp luật. Đại nói tiếp: "Thông tin chính thức nhé, Long mù cả hai mắt rồi, không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa đâu. Đòn thù này hiểm thật, đúng kiểu, cho mày sống không bằng chết đấy. Sau khi điều trị tích cực ở Hà Nội, Long được đưa ra nước ngoài thăm khám nhằm tìm kiếm cơ hội có thể hy vọng sự hồi phục nhỏ nhoi của đôi mắt. Xem ra rất khó, vì mắt của Long bị a xít phá hoại hoàn toàn. Con ngươi, giác mạc, hốc mắt đều bị a xít đậm đặc ăn mòn, phá huỷ đến mức chẳng còn tế bào để tái tạo thì thay sao được. Ngoài đôi mắt, một số bộ phận khác trên khuôn mặt cũng bị phá huỷ nặng nề. Chắc chắn, Long sẽ tốn khá nhiều tiền để phẫu thuật mặt; khuôn mặt như tài tử xi nê của Long trước đây chắc chỉ còn trong mơ".

sao Long lại bị truy sát tới tận cùng như vậy, dù trước đó, y rất biết ẩn mình? Theo “Chuột chù”, giang hồ Sài thành không thích kẻ "xâm lấn" nhưng lại muốn ở chiếu trên. Đây nhé, Dung "Hà", H. "bánh", Luân "con", Minh "sứt"... những kẻ nổi đình, nổi đám đất Cảng, đất Bắc, vào đến Sài thành đều "ngã ngựa" rất thảm. Long "vàng" không là ngoại lệ. Sài thành là miền đất hứa của nhiều giang hồ nhưng cũng là "tử địa" vùi giang hồ "xâm lấn". Nếu tổng hợp lại tất cả sự việc liên quan đến giang hồ "xâm lấn" Sài thành, và trả giá chúng ta thấy rõ điều này.                           

Nam tiến, Long "vàng" vẫn có chân rết tín dụng đen ở Hà thành. Ngoài ra, ở TP. Hồ Chí Minh, "anh chị" này kinh doanh vũ trường và một số tụ điểm giải trí khác. Long không ra mặt sau những vụ "thôn tính" lãnh địa, nhưng giang hồ thừa biết, Long đứng đằng sau, chỉ đạo đàn em thực hiện. Kinh doanh nghề nhạy cảm nhưng "hái" ra tiền này, Long nhiều kẻ thù là chuyện đương nhiên. Chính bởi thế, khi bị hại, Long "vàng" cũng không thể đoán được ai là thủ phạm.

Nhóm phóng viên

Đại ca Long 'vàng' bị tạt axít: Liên quan đến nhiều giang hồ

Thứ 7, 21/09/2013 | 09:59
Vừa bước chân ra khỏi siêu xe, đại ca Long vàng đã bị một kẻ lạ mặt hất thẳng axít vào mặt. Nạn nhân đau đớn, ôm mặt nằm im dưới mặt đất, còn hung thủ nhanh chóng nhảy lên xe của đồng bọn tẩu thoát. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc ân oán giữa hai băng nhóm giang hồ cộm cán đất Sài thành.

Truy bắt 2 nghi can tạt axít ông trùm Long 'vàng'

Thứ 5, 19/09/2013 | 09:32
Sau khi điều trị tại bệnh Chợ Rẫy gần 3 ngày, Long “vàng’ xin xuất viện để về Hà Nội tiếp tục điều trị vì bị tạt axít vào tối ngày 16/9.

Ai tạt axít đại ca Long 'vàng'?

Thứ 5, 19/09/2013 | 08:47
Vào lúc 19 giờ 15 ngày 16-9-2013, người đi đường và thực khách tại quán ăn số 11 số Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến vụ tạt axít kinh hoàng.

Đại ca Long 'vàng' bị tạt axít: Mâu thuẫn hay tạt nhầm?

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:43
Tối 16.9, một “đại ca” đất Bắc vừa bước xuống từ chiếc siêu xe Bentley dừng trước một quán nhậu ở trung tâm TP.HCM thì bất ngờ bị tạt axít vào mặt.

Ly kì chuyện trùm giang hồ Dung 'Hà' cứu người tình tử tù

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:54
Dung "Hà" tên thật là Vũ Thị Kim Dung, SN 1956, ở phố Trạng Trình, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Phiên xử cựu đàn em Dung Hà bất ngờ hoãn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã buộc phải hoãn phiên tòa xét xử vụ án cựu đàn em của trùm giang hồ Dung Hà năm xưa, cùng đồng bọn.

Ngày đầu xét xử cựu đàn em của Dung Hà

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Ngày 28/07, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án "giết người" đối với cựu đàn em của trùm giang hồ Dung Hà năm xưa, cùng đồng bọn.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.