Trên đường phố Sài Gòn, dị nhân di chuyển nhanh thoăn thoắt dù chỉ lết đi trên đôi chân còng queo. Được biết, người đàn ông quê ở Quảng Nam, năm nay 60 tuổi và ra thành phố hành nghề bán vé số được 20 năm.
Hình ảnh về 'cậu bé' dị nhân bán vé số do PV Nguoiduatin.vn ghi lại ở Sài Gòn:
Chúng tôi vượt gần 100km từ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) về với bà con tộc người Arem ở xã Tân Trạch, Bố Trạch để diện kiến một “dị nhân” đặc biệt của đại ngàn Trường Sơn. Chứng kiến tận mắt màn ngậm chiếc rựa nung nóng đỏ của “thầy lang” này, người viết không khỏi rùng mình.
Người ta đồn rằng, lão là "đại sứ của thần chết", "cỗ máy dự báo cái chết" chính xác nhất Việt Nam, "Dị nhân ngửi được mùi người chết"... Những lời đồn ấy có thật đúng với người đàn ông có tên: Ân Văn Ninh, 62 tuổi, ngụ thôn Đồng Giao, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang không?
Con cái phương trưởng đề huề nhưng cụ ông 94 tuổi vẫn không chịu sống cùng ai mà lầm lũi ở trong rừng sâu 81 năm nay. Hễ bước chân về phố là ốm nên người trong vùng đã đặt biệt danh cho cụ là "dị nhân người rừng".
Việc con gái của mình có 2 bộ phận sinh dục làm anh Mua lo lắng. Hiện xã gặp khó khăn về việc khai sinh cho cháu X. Ban đầu trong giấy khai sinh đã ghi giới tính cháu là nữ. Từ khi có chuyện cháu mọc thêm một bộ phận sinh dục nữa, chính quyền rất khó xử trong việc sửa lại giấy khai sinh.
Khoảng 70 công an, dân quân tự vệ huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) được huy động để bảo vệ và "hộ tống" người dân nhận tiền đền bù về đến nhà, tránh để chủ nợ giật tiền.
Chúng tôi vượt gần 100km từ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) về với bà con tộc người Arem ở xã Tân Trạch, Bố Trạch để diện kiến một “dị nhân” đặc biệt của đại ngàn Trường Sơn. Chứng kiến tận mắt màn ngậm chiếc rựa nung nóng đỏ của “thầy lang” này, người viết không khỏi rùng mình.
Người ta đồn rằng, lão là "đại sứ của thần chết", "cỗ máy dự báo cái chết" chính xác nhất Việt Nam, "Dị nhân ngửi được mùi người chết"... Những lời đồn ấy có thật đúng với người đàn ông có tên: Ân Văn Ninh, 62 tuổi, ngụ thôn Đồng Giao, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang không?
Con cái phương trưởng đề huề nhưng cụ ông 94 tuổi vẫn không chịu sống cùng ai mà lầm lũi ở trong rừng sâu 81 năm nay. Hễ bước chân về phố là ốm nên người trong vùng đã đặt biệt danh cho cụ là "dị nhân người rừng".
Việc con gái của mình có 2 bộ phận sinh dục làm anh Mua lo lắng. Hiện xã gặp khó khăn về việc khai sinh cho cháu X. Ban đầu trong giấy khai sinh đã ghi giới tính cháu là nữ. Từ khi có chuyện cháu mọc thêm một bộ phận sinh dục nữa, chính quyền rất khó xử trong việc sửa lại giấy khai sinh.
Khoảng 70 công an, dân quân tự vệ huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) được huy động để bảo vệ và "hộ tống" người dân nhận tiền đền bù về đến nhà, tránh để chủ nợ giật tiền.