gn: justify;">Một ngày trước khi trận chung kết U23 châu Á diễn ra, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến nhà riêng của cầu thủ Quang Hải tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh để lắng nghe chia sẻ cảm xúc từ người thân của tiền vệ Quang Hải.
Sinh ra trong gia đình có hai anh em, nên Quang Hải và anh trai là Nguyễn Quang Phong rất thân thiết. Tiếp chuyện với PV, anh Phong cho biết: “Tôi và Quang Hải rất hay nói chuyện với nhau và hai anh em có nhiều kỷ niệm”.
Chia sẻ về một trong những kỷ niệm nhớ nhất trên sân cỏ, anh Quang Phong nói: “Đó là vào lúc hai anh em đá bóng cùng nhau tại giải Nhi đồng của xã, năm đó lứa tuổi của tôi là lứa 1994, còn em Hải khi đó còn bé (Quan Hải sinh năm 1997-PV) nhưng đã được tham gia vào đội của tôi rồi. Khi đó em rất nhỏ, nhìn thấy em đá trên sân mà tôi cứ lăn ra cười vì trông em rất ngộ”.
Bật mí thêm với PV về tính cách của em trai mình, anh Quang Phong cho hay: “Hải trong mắt mọi người và với tôi là một người trầm tính, ít nói nhưng em ấy sống sâu sắc, tình cảm”.
Dành lời chúc cho em trai và các cầu thủ U23 Việt Nam, anh Quang Phong bày tỏ: “Có mặt tại trận chung kết các em đã là những người xuất sắc nhất rồi, thế nên trận đấu sắp tới thắng hay thua thì cả gia đình, người hâm mộ đều coi các em là những nhà vô địch. Tôi chỉ muốn gửi lời nhắn đến em trai Quang Hải và tập thể U23 Việt Nam là hãy tự tin thi đấu và chiến thắng”.
Tiết lộ về lời hứa của hai anh em sau khi Quang Hải về nước, anh Quang Phong nói: “Ngày 18/1 là sinh nhật của tôi, tôi cứ ngỡ đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không thể vượt qua được vòng bảng, nên đã có dự định chờ Hải về để tổ chức sinh nhật cùng gia đình. Tuy nhiên, lời hứa đó chưa thực hiện được, nên sau lần này Hải trở về tôi sẽ tổ chức bữa cơm thân mật để cả gia đình quây quần bên nhau”.
Quang Trung - Thanh Lam
Photo: Thành Long