Đó sự trải lòng, thấm thía từ những mảnh ghép, biến cố xảy ra trong cuộc đời họ. Vì biến cố là những điều chẳng thể đoán trước được, sẽ đến bất ngờ, đè nén hay thử thách lòng kiên nhẫn của mỗi con người. Và khi ấy, ta lại cần có gia đình…
Có bao giờ bạn tự hỏi: Ai là người yêu thương bạn nhất trong cuộc sống này? Và rồi bạn sẽ đi tìm câu trả lời: có người mù quáng chạy theo những con người mà bạn yêu thương hết mực nhưng rồi kết quả lại chẳng đi về đâu, hay người khác sẽ nói rằng bản thân là người yêu thương mình nhất. Nhưng không! Có những thiên sứ ở ngay nơi gần bạn, đó là cha mẹ. Sứ mệnh yêu thương và chăm sóc mà họ mang đến thật vĩ đại và thấm thía, nhưng có mấy ai hiểu được điều đó, hiểu được lòng cha mẹ…
Đẩy bạn vào những hoàn cảnh khó khăn và cùng cực nhất, sẽ có lúc bạn cảm thấy tất cả mọi người như đang quay lưng lại với mình, chính lúc đó bạn mới nhận ra cha mẹ vĩ đại và yêu thương bạn nhường nào. Trong cuộc sống, có ai không mong muốn những điều tốt đẹp và lợi ích về cho bản thân? Nhưng niềm vui và sự hạnh phúc của cha mẹ lại chính là các bạn. Có bất công không khi họ luôn đặt bản thân mình ở phía sau và đặt toàn bộ niềm tin hay những kì vọng lớn lao nhất ở những người con? Nếu được hỏi câu hỏi này, một suy nghĩ thiên về hướng chung nhất của những người làm cha làm mẹ chính là họ hạnh phúc với điều đó. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, nhưng họ nhìn vào con như một phần máu thịt để sống và lao động. Đó cũng chính là điều thiêng liêng khi ai đó nhắc tới hai từ “gia đình”. Vì ở đây, có những điều thật khó lý giải, có những tình cảm đặc biệt mà chẳng bao giờ bạn tìm thấy ở một nơi khác ngoài “nhà”.
Chu trình của cuộc sống mỗi người là thế: khi còn nhỏ được quan tâm chăm sóc và cũng chưa đủ “khôn” để cảm nhận và báo đáp xứng đáng cho những yêu thương của cha mẹ, khi lớn hơn và hiểu ra nhiều điều cũng là lúc bạn bị cuộc sống và dòng chảy