Cặp vợ chồng loạn luân hãm hiếp hai con nuôi

Cặp vợ chồng loạn luân hãm hiếp hai con nuôi

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:08
0
Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, dư luận Mỹ và thế giới về vụ án rúng động toàn cầu: Cặp vợ chồng cưỡng hiếp con nuôi trong nhiều năm đã vô cùng hả hê khi những kẻ yêu râu xanh được toà thành phố North bridge, Mỹ, tuyên mức án lớn nhất dành cho tội danh loạn luân này: 20 và 22 năm giam giữ. Song dẫu vậy, với những đứa trẻ là nạn nhân của vụ án, những vết thương dường như mãi mãi không thể lành.

Yêu râu xanh đội lốt cha mẹ nuôi

Không may mắn như những đứa trẻ khác, hai anh em, một lên 8 tuổi, một lên 13 (tên nạn nhân phải giấu theo quy định của pháp luật) đã sớm phải đến sống ở một trung tâm bảo trợ trẻ em ở North bridge, miền trung bang Massachusetts, Mỹ  do bị bố mẹ bỏ rơi.

Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm ấm áp của gia đình đã khiến cho những đứa trẻ khao khát vô cùng một mái ấm. Vì thế nên giữa năm 2004, khi cặp vợ chồng Joseph và Linda Mayotte đến gặp và ngỏ ý muốn đón hai anh em về làm con nuôi, thì hai đứa trẻ mừng rỡ vô cùng. Chúng háo hức bước chân vào ngôi nhà của Mayottes ở số 67 Laura Lane, Northbridge, Mỹ và vui sướng trong vòng tay chăm chút của bố mẹ nuôi.

Lạ & Cười - Cặp vợ chồng loạn luân hãm hiếp hai con nuôi

Cặp vợ chồng đã hãm hiếp con nuôi trong nhiều năm.

Nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì chúng thực sự trở thành món mồi cho những lạc thú bệnh hoạn của chính những người nhận chúng về làm con. Ngay khi vừa dọn về ngôi nhà mới của bố mẹ nuôi, hai anh em đã không được ở phòng riêng. Anh trai ngủ chung giường với mẹ, còn em gái ngủ cùng giường bố. Giải thích cho sự kỳ quặc này, bố mẹ nuôi đưa ra lý do: “Ngôi nhà đã bị ma ám nên phải có người lớn ngủ cùng để các con bớt sợ hãi”.

Và không lâu sau đó, theo như trình bày của cô em với bồi thẩm đoàn trong một cuộc điều tra vào năm 2009, một tháng sau khi chung giường, người cha nuôi bắt đầu có hành động sàm sỡ, dùng tay sờ mó vào những khu vực nhạy cảm của cô bé.

"Cháu rất bối rối, sốc và cháu thực sự không biết chống đỡ lại hành động đó của bố nuôi bằng cách nào", cô bé kể lại. Và sự việc cứ trôi trong bóng đêm tối. Trong gần 05 năm, từ 2004 đến 2009, cô bé liên tục bị người cha hiếp dâm. Từ lần đầu bị  lạm dụng tình dục, cô bé mới 8 tuổi đến khi được giải thoát khỏi yêu râu xanh, cô bé đã là thiếu nữ 13.

Tại sao sự việc lại chìm lắng trong yên lặng lâu như vậy và tại sao cô bé không tố cáo người cha nuôi dâm loạn khi mà cô bé có đủ điều kiện tự do đi lại, chơi bời với bạn bè, hàng xóm? Các nhà chức trách cũng đã đặt ra câu hỏi này. Và theo như lời khai của cô bé thì thực ra từ năm 2007 cô đã nói về việc bị cha nuôi lạm dụng tình dục với hai cô bạn gái hàng xóm.

Xuất hiện tại toà ngày 23/9/2013, với vai trò là nhân chứng cho phiên toà xử tội cặp vợ chồng loạn luân, cô gái 16 tuổi là bạn hàng xóm với bé gái nạn nhân cho biết: Vào đêm 15/7/2007, khi cô đang chơi ở nhà thì bất ngờ cô bạn là con nuôi của ông Mayotte đã hốt hoảng chạy sang nhà với khuôn mặt bối rối, lo sợ khi kể về chuyện bị bố nuôi lạm dụng tình dục. “Cháu đã nói với bạn ấy rằng bạn ấy cần phải nói cho ai đó”, cô bạn gái kể lại. Nhưng ngay lúc đó cô bạn con nuôi vợ chồng nhà Mayotte bảo rằng cô bé đã nói với mẹ nuôi sự việc nhưng bà không tin.

Và cũng từ đây thông tin cô bé bị bố nuôi lạm dụng tình dục đã đến tai nhà chức trách do mẹ của cô bé hàng xóm tốt bụng báo. Có điều khi cảnh sát và các nhà chức trách ở Ủy Ban Gia đình và Trẻ em đến nhà của Mayottes tìm hiểu sự việc thì cô bé lại từ chối nói sự thật. Cô bé chối đây đẩy rằng thông tin đó là bịa đặt, rằng chuyện cô kể với các cô bạn gái hàng xóm chỉ là câu chuyện đùa giỡn.

Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà mẹ nuôi về lý do nói dối các nhà chức trách, cô bé giải thích rằng: "Từ bé đến giờ, cháu chưa từng được sống với một người cha. Cuối cùng cháu đã có và vì thế cháu không muốn để mất đi điều này". Ngoài ra, cô cũng cho biết thêm: Cô không muốn sống xa anh trai: "Cuối cùng cháu đã có một gia đình có bố mẹ và anh. Cháu không muốn phá vỡ điều này".

Lạ & Cười - Cặp vợ chồng loạn luân hãm hiếp hai con nuôi (Hình 2).

Chân dung yêu râu xanh đội lốt mẹ nuôi.

Mẹ nuôi có con với con trai nuôi

Cũng giống như cô em gái, ngay khi dọn về ở với nhà bố mẹ nuôi, cậu anh trai đã phải ngủ chung giường với người mẹ nuôi. Có điều một phần do tuổi còn chưa đủ lớn để làm chuyện đàn ông nên một năm sau đó cậu mới chính thức phải quan hệ tình dục với người mẹ nuôi lớn gần gấp ba lần tuổi cậu.

Tại phiên tòa xét xử những tên yêu râu xanh, cậu anh trai đã khai rằng Linda Mayotte lạm dụng tình dục cậu từ 2005 đến 2007. Theo chứng cứ từ một người bạn của cậu bé cung cấp thì cậu bé từng tâm sự với bạn rằng: Những ngày đầu bà Mayotte đã phải dạy cho cậu ta cách làm tình.

Và bà mẹ nuôi chỉ dừng chuyện lạm dụng tình dục với cậu con nuôi tội nghiệp khi bà  mang bầu giọt máu của chính cậu bé con nuôi và sinh con vào tháng 1/2008.  Sự việc tày đình này có lẽ cũng sẽ mãi nằm trong bóng tối nếu không có chuyện mẹ nuôi của cậu báo với cảnh sát rằng cậu đã đánh cắp đồ trang sức của bà trong năm 2009. Bực bội vì bị đổ oan, thêm những kìm nén dồn ứ bấy lâu, cậu bé khai toàn bộ sự thật về vợ chồng loạn luân. Sự thật được đưa ra ánh sáng và khiến toàn thế giới rùng mình.

Yêu râu xanh trơ tráo chối tội

Dù phạm tội tày đình với những đứa trẻ và để lại khá nhiều bằng chứng rõ ràng nhưng những tên yêu râu xanh vẫn luôn khăng khăng rằng mình là người đàng hoàng, và chẳng có chuyện loạn luân kia. Bà mẹ nuôi khẳng định bà chưa bao giờ hãm hiếp con nuôi. Khi tòa đưa ra bằng chứng, kết quả thử ADN của đứa trẻ bà sinh ra là con của bà và cậu con trai nuôi thì bà trơ tráo bảo: “Đó là kết quả của việc tôi bị cậu con trai nuôi cưỡng ép hiếp dâm”.

Còn ông chồng, khi đứng trước cáo buộc hiếp dâm con gái nuôi vào năm 2007 thì nhấn  giọng rằng: “Tôi thề trước Chúa, sao có chuyện đó được. Năm ấy con bé mới 10 tuổi mà”. Khi tòa đưa ra chứng cứ về chuyến các điều tra viên đi kiểm tra vào đêm năm 2007 và bắt gặp cảnh hai bố con chung giường thì tên yêu râu xanh thản nhiên bảo: Con bé sợ ma và nó chỉ ngủ được khi có tôi bên cạnh. Tuy vậy, trước các bằng chứng rõ ràng, đanh thép của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ngày 23/9/2010, cặp vợ chồng mất nhân tính đành phải cúi đầu chịu tội.

Và xét theo tính chất nghiêm trọng của vụ việc và mức độ mất nhân tính mà vụ án gây ra, tòa án thành phố đã tuyên phạt Joseph Mayotte, 50 tuổi, và Linda Mayotte, 49 tuổi mức án cao nhất của khung tội danh này. Theo đó, Joseph Mayotte, phải lĩnh án tù giam từ 16 đến 20 năm tù cho11 tội danh bao gồm: Hiếp dâm trẻ em, xâm phạm tình dục trẻ em nghiêm trọng trong nhiều năm và loạn luân.

Còn người vợ, Linda Mayotte, phải nhận 19 tội danh, trong đó có 3 tội danh hiếp dâm trẻ em. Thị sẽ phải ngồi tù từ 18 đến 22 năm cho những tội ác đã phạm phải. Phán quyết của tòa đã khiến dư luận quan tâm đến vụ án vô cùng hả hê vì bản án đã có tác dụng răn đe, trừng trị những kẻ thủ ác.

Tuy nhiên, với những đứa trẻ là nạn nhân của vụ án thì dường như nỗi đau chưa biết bao giờ mới có thể phôi pha. Cậu anh từ một đứa trẻ lanh lợi, thông minh sau những tháng ngày về sống với những yêu râu xanh bỗng trở nên lầm lũi, tự kỷ, thu mình. Cậu cũng trở nên hung hăng và lập dị khác thường. Cậu trở nên chán ghét tất cả những người phụ nữ và thề rằng sẽ không bao giờ lấy vợ. Còn với cô em gái của cậu cũng vậy, theo các bác sỹ tâm lý, cô bé hiện vẫn đang bị sang trấn tâm lý mạnh và không biết bao giờ mới có thể hồi phục.      

 Đào Vũ (Theo reformtalk, CNN)

Kho báu 1 tỷ euro trong nhà ông lão 80 tuổi

Thứ 2, 04/11/2013 | 13:30
Các quan chức hải quan Đức vừa phát hiện hơn 1.500 kiệt tác nghệ thuật với trị giá hơn 1 tỷ euro trong căn hộ của một ông lão người Đức.

Hình ảnh đẹp về hiện tượng nhật thực hiếm gặp

Thứ 2, 04/11/2013 | 09:57
Nhiều người may mắn tại miền đông nam nước Mỹ, châu Âu và châu Phi hôm qua đã có cơ hội chứng kiến hiện tượng nhật thực hiếm gặp.

Hacker rạch da, tự cấy bộ vi xử lý vào người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:31
Tim Canon, một hacker người Đức, đã thực hiện một công việc mà từ trước đến nay chúng ta chỉ có thế nhìn thây trong các bộ phim kinh dị hay phim viễn tưởng

Bé gái sơ sinh mọc ‘lông lá’ khắp người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:28
Một bé gái Ấn Độ mới sinh ra có lông và tóc từ đầu đến chân do thừa kế một loại gen hiếm của gia đình.

Thầy giáo xỏ khuyên vào 'của quý' nam sinh

Thứ 7, 02/11/2013 | 12:50
Một giáo viên Nam Phi đã bị sa thải sau khi xỏ khuyên vào dương vật của hai học trò ở trường Trung học Willowridge, Pretoria.

Nối tóc người chết, bị giòi ăn thịt chui vào não

Thứ 6, 01/11/2013 | 16:25
Chị Irene nghi ngờ, người ta đã lấy tóc người chết ra để bán cho những khách hàng. Vì vậy, trứng mới phát triển được thành giòi "ăn thịt người" tấn công vào não bộ của chị.

Kho báu 1 tỷ euro trong nhà ông lão 80 tuổi

Thứ 2, 04/11/2013 | 13:30
Các quan chức hải quan Đức vừa phát hiện hơn 1.500 kiệt tác nghệ thuật với trị giá hơn 1 tỷ euro trong căn hộ của một ông lão người Đức.

Hình ảnh đẹp về hiện tượng nhật thực hiếm gặp

Thứ 2, 04/11/2013 | 09:57
Nhiều người may mắn tại miền đông nam nước Mỹ, châu Âu và châu Phi hôm qua đã có cơ hội chứng kiến hiện tượng nhật thực hiếm gặp.

Hacker rạch da, tự cấy bộ vi xử lý vào người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:31
Tim Canon, một hacker người Đức, đã thực hiện một công việc mà từ trước đến nay chúng ta chỉ có thế nhìn thây trong các bộ phim kinh dị hay phim viễn tưởng

Bé gái sơ sinh mọc ‘lông lá’ khắp người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:28
Một bé gái Ấn Độ mới sinh ra có lông và tóc từ đầu đến chân do thừa kế một loại gen hiếm của gia đình.

Thầy giáo xỏ khuyên vào 'của quý' nam sinh

Thứ 7, 02/11/2013 | 12:50
Một giáo viên Nam Phi đã bị sa thải sau khi xỏ khuyên vào dương vật của hai học trò ở trường Trung học Willowridge, Pretoria.

Nối tóc người chết, bị giòi ăn thịt chui vào não

Thứ 6, 01/11/2013 | 16:25
Chị Irene nghi ngờ, người ta đã lấy tóc người chết ra để bán cho những khách hàng. Vì vậy, trứng mới phát triển được thành giòi "ăn thịt người" tấn công vào não bộ của chị.