Không phải ai sinh ra cũng sở hữu ngoại hình như mình mong muốn. Hiện nay, có rất nhiều bạn trẻ đã lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để sửa chữa những khuyết điểm của bản thân.
Bàn về vấn đề làm đẹp không chỉ riêng phái nữ mà cả cánh "mày râu" cũng có sự quan tâm đặc biệt. Nhiều người cho rằng, tạo hóa ban tặng mỗi người một ngoại hình riêng, một vẻ đẹp riêng, và chúng ta nên trân trọng điều đó. Vậy phái mạnh có suy nghĩ thế nào về phẫu thuật thẩm mỹ và liệu có chấp nhận yêu, cưới một người sử dụng "dao kéo" làm vợ?
Để có góc nhìn khách quan hơn về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh một số chàng trai để nghe họ chia sẻ về suy nghĩ của mình khi phụ nữ làm đẹp nhờ "dao kéo".
Suy nghĩ về vấn đề này, anh Nguyễn Quang Hưng (SN 1993, Thái Bình) cho biết: "Theo mình khi yêu nhau thật lòng thì sẽ không quá chú trọng đến việc đã phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa. Vì mỗi người khi sinh ra không phải ai cũng đẹp hoàn hảo, khoa học ngày càng phát triển vì vậy con người sử dụng khoa học để khiến mình đẹp hơn là chuyện bình thường. Mà quan trọng người yêu mình làm đẹp lên là để cho mình ngắm thôi".
Anh Nguyễn Trọng Thanh (Gia Lâm, Hà Nội) tâm sự: "Với mình phẫu thuật hay không không quan trọng, miễn sao người yêu mình xinh là được. Phẫu thuật thẩm mỹ giúp con người hoàn thiện được những khuyết điểm của bản thân là một việc tốt và chúng ta cần phát huy".
Trái lại với những ý kiến trên, anh Sự (Hòa Bình) chia sẻ: "Tôi thì hiện tại chưa có người yêu, nhưng nếu có thì tôi vẫn không chấp nhận người yêu mình phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi luôn yêu quý và có cái nhìn thiện cảm hơn với những người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và chúng ta nên trân trọng điều đó, việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình là điều không nên".
Với vai trò là một phụ huynh, chú Đặng Văn Cần (Hà Nội) cho rằng việc sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình của bản thân là việc không nên, bởi lẽ mỗi người sinh ra được bố mẹ ban cho một vẻ đẹp ngoại hình riêng và chúng ta phải sống đúng với con người thực sự của mình.
"Tại sao phải bỏ một số tiền lớn để biến mình trở thành một con người khác. Nếu biết con trai tôi đang yêu hoặc có ý định cưới một cô vợ đã sử dụng "dao kéo" thì tôi sẽ phải can thiệp ngay lập tức và chắc chắn sẽ không đồng ý cho con mình làm như thế, gia đình tôi không thể chấp nhận một nàng dâu không sống thật với bản thân mình như thế được" - chú Cần nêu quan điểm.