Tại AFF Cup năm nay, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với chủ nhà Myanmar, Malaysia và Campuchia. Truyền thông khu vực đánh giá đây là bảng đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, nhất là trong bối cảnh trình độ bóng đá Đông Nam Á đang xích lại gần nhau.
Trên góc độ khách quan, Campuchia là đội bóng bị đánh giá yếu nhất. Trong tay HLV Lee Tae-Hoon không có bất kỳ ngôi sao nào sáng giá, bản thân họ cũng phải chật vật vượt qua vòng loại để góp mặt tại giải lần này.
Ở các giải đấu cấp độ khu vực, Campuchia lâu nay thường sắm vai “lót đường”. Với “thành tích” đó, cho dù đã có sự tiến bộ đáng kể những năm gần đây, số phận của những chiến binh Angor sắp tới chắc cũng không phải ngoại lệ.
Như thế, 2 tấm vé đi tiếp sẽ là sự canh tranh tam mã giữa Malaysia, Myanmar và Việt Nam.
Nếu dựa vào thành tích thì Malaysia là đội rất mạnh. Họ vô địch năm 2010, lọt vào bán kết năm 2012, và về sau Thái Lan tại chung kết năm 2014. Vấn đề ở chỗ, thời điểm này, người Mã đang có nhiều bất ổn.
Kể từ tháng 6, Malaysia mới thắng 1 trận, trước Papua New Guinea hôm 14/11. Hàng loạt cựu binh, điển hình là Safiq Rahim đã giã từ đội tuyển. Trong tay HLV Ong Kim Swee hiện giờ cũng vắng một loạt cầu thủ chất lượng, phần vì chấn thương, phần vì phong độ tồi như: Jayaseelan, Brendan Gan, Fazly Mazlan hay thủ thành Tarmizi Roslan. Với dàn nhân sự không phải mạnh nhất, “cửa” để họ làm nên chuyện bị giới chuyên môn hoài nghi.
Truyền thông Malaysia thực ra không đặt quá nhiều tin tưởng vào đội tuyển tại kỳ AFF Cup 2016. Nói cách khác, nếu Malay vào tới bán kết đã là một bất ngờ.
Một đội bóng khác, Myanmar dù được kỳ vọng lớn nhưng có sự chuẩn bị thiếu thuyết phục. Các cầu thủ xứ Miến Điện hòa Indo 0-0, sau đó thua ê chề Oman 0-3 ngay trên lãnh địa. Song, cũng phải thấy rằng trước trận đánh lớn, chẳng dễ gì họ “khoe” hết sức mạnh.
Myanmar có thể giấu bài. Thêm nữa, lại sở hữu lợi thế sân nhà. Với nòng cốt là những công thần lứa U19 từng ra sân chơi thế giới năm nào, ĐT Myanmar chơi tốc độ cao, pressing ấn tượng.
So với 2 đối thủ kể trên, ĐT Việt Nam vẫn có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn: bất bại 7 trận liên tiếp (thắng 4, hòa 3). Trong tay HLV Hữu Thắng còn là dàn nhân sự đồng đều, chất lượng, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu chơi đúng sức, việc chúng ta giành ngôi đầu bảng B sẽ không phải viển vông.
Về lịch thi đấu, Công Vinh và các đồng đội cũng nắm đôi chút lợi thế. Chỉ cần lần lượt giành điểm trước Myanmar, Maylaysia, toàn đội sẽ rất dễ thở ở lượt trận cuối, gặp kẻ “chiếu dưới” Campuchia.
Xem lại trận giao hữu ĐT Việt Nam 3-2 ĐT Indonesia:
Trần Anh