Sputnik đưa tin cáo buộc tấn công hóa học ở Syria và các cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp đã trở thành chủ đề phủ kín các phương tiện truyền thông phương Tây vài tuần nay.
Ngày 7/4, một số phương tiện truyền thông đưa tin quân đội Syria đã sử dụng chất độc clo ở Douma, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Đoạn video nói về hậu quả của cuộc tấn công hóa học xuất hiện khắp các mạng xã hội với những cảnh tượng kinh hoàng như đàn ông, phụ nữ la hét, bệnh viện chật đầy những người bệnh ngổn ngang.
Bàn luận về video trên cùng các cáo buộc vụ tấn công hóa học, bộ Quốc phòng Syria cho biết, những lời cáo buộc trên hoàn toàn dựa vào lời đồn thổi cũng như lời khai của các chiến binh thánh chiến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nói tất cả các bằng chứng mà phương Tây nêu ra trong cáo buộc vụ tấn công hóa học đều “dựa vào truyền thông và mạng xã hội”.
Chính phủ Syria và Nga bác bỏ cáo buộc, cho rằng phiến quân và tổ chức White Helmets đã dàn dựng vụ tấn công.
Vì lẽ đó nên Moscow dự định đưa cậu bé Syria Hassan Diab ra họp báo để chứng minh vụ tấn công hoá học ở Douma hồi đầu tháng là giả.
Nga sẽ tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) vào ngày 26/4 với sự xuất hiện của những người làm chứng cho việc dàn dựng vụ tấn công hoá học ở Douma, Syria, người đại diện của Nga tại OPCW cho biết.
Trước đó, Nga từng nhiều lần khẳng định quyết tâm đưa cậu bé Syria 11 tuổi tên Hassan Diab tới OPCW để chứng minh cho thế giới thấy vụ tấn công hoá học, vốn được dùng làm cái cớ cho đòn không kích của Mỹ vào Syria, là dàn dựng.
Trước đó, hôm 18/4, kênh truyền hình Russia24 của Nga đã phỏng vấn cậu bé Hassan Diab và cha em về việc nhiều người Syria đã "bất đắc dĩ" trở thành diễn viên trong đoạn video của tổ chức White Helmets như là các nạn nhân trong vụ tấn công hoá học ở Douma, ngoại ô Thủ đô Damascus, Syria, hôm 7/4.
Đoạn video sau đó được phương Tây lan truyền như là bằng chứng duy nhất cho nghi án về vụ tấn công hoá học ở Đông Ghouta.
"Chúng cháu đang ở dưới tầng hầm. Mẹ bảo ngày hôm nay không có gì để ăn, đến ngày mai mới được ăn. Nghe có tiếng kêu trên đường phố "đến bệnh viện đi"! Cả nhà chạy đến bệnh viện, và vừa tới nơi thì bị người ta tóm lấy và phun nước vào người. Sau đó người ta đặt chúng cháu lên giường với những người khác", Hassan Diab kể lại khoảnh khắc.
Trong khi đó, cha của Hassan nói không có vụ tấn công hoá học nào xảy ra, các "diễn viên bất đắc dĩ" sau khi quay video đã được nhận bánh quy, gạo và chà là rồi thả họ ra.
Các chuyên gia của OPCW hôm 21/4 đã tiếp cận được hiện trường, nơi bị nghi xảy ra vụ tấn công hoá học ở Douma, Đông Ghouta và thu thập các bằng chứng. OPCW sẽ sớm công bố liệu có từng xảy ra hay không một vụ tấn công hoá học tại khu vực này.
Ông Alexander Shulgin, đại diện thường trực của Nga ở OPCW, ngày 22/4 khẳng định sẽ làm hết sức để đưa cậu bé Hasan đến trụ sở OPCW.
Xem thêm >> Syria: Ngoại trưởng Nga Lavrov “vạch mặt” kế hoạch của Mỹ ở sông Euphrates