Bao giờ thoát cảnh è lưng… cõng

Bao giờ thoát cảnh è lưng… cõng

Thứ 7, 07/07/2018 | 08:43
0
Quan hệ nhằng nhịt, kiểu “ông mất chân giò…”. Ai cũng hiểu, nhưng bó tay vì “đúng quy trình”.

Đen: Đang hy vọng hết cảnh “con ông cháu cha”. Hôm qua, nghe ông TGĐ Đài nọ than mà ngán.

Đá: Dư luận đang ồn lên. Làm cái anh lãnh đạo “tầm trung” kể cũng khổ.

Đen: Cực quá vị này mới thốt lên như vậy. Có tới 40% nhân sự kém của Đài là con ông nọ bà kia.

Đá: Sự thật đắng lòng. Dám kêu là dũng cảm lắm rồi.

Đen: Con số giật mình. Hơn 700 người đang làm việc tại cơ quan, chỉ 60% là "đủ năng lực" làm việc tốt.

Đá: Nghĩa là 40% năng lực hạn chế, kém, sáng cắp ô đi…

Đen: Ông TGĐ bảo, họ làm việc làng nhàng, đi ra đi vào.

Đá: Chỉ tiêu biên chế thường xét rất kỹ, chặt chẽ cơ mà.

Đen: “Lịch sử” để lại. Ông Tổng này mới “hứng” vài năm nay.

Đá: Sao không thẳng thắn “gạt” béng?

Đen: Họ không vi phạm kỷ luật, không cãi ai, không chửi ai, chỉ kém năng lực. Đố thằng nào đuổi được.

Đá: Thương cho hơn nửa nhân viên cơ quan ấy. Còng lưng “cõng” việc cho những người đi ra đi vào.

Đen: Có khi còn phải ngậm tăm. Kêu là “xong” liền.

Đá: Vì đám kia thuộc dạng “con ông”. Ấm ức chỉ giấu biệt trong lòng.

Đen: Chưa hết, trong 500 biên chế của tổng số 700 người lao động của Đài, có tới gần 140 người là cán bộ chủ chốt!

Đá: Nghĩa là hệ số cao, mức chuyên viên các bậc… liên quan đến phụ cấp, thu nhập?

Đen: Làm cái anh nhà báo, nhà đài, như cái nghiệp. Không lăn lộn thực tế, cứ đi ra đi vô giữ ghế “chủ chốt”, chỉ tổ tốn cơm dân.

Đá: Lại có những người “học nữa, học mãi”, nhưng không làm được việc gì.

Đen: Âu cũng là vấn nạn chung khi quá nhiều sự “gửi gắm”, dung dưỡng nhau.

Đá: Cái này có thể xếp vào “tham nhũng, lợi dụng chức quyền”?

Đen: Không dễ chút nào, chứng cứ đâu mà “khép”.

Đá: Quan hệ nhằng nhịt, kiểu “ông mất chân giò…”. Ai cũng hiểu, nhưng bó tay vì “đúng quy trình”.

Đen: Đến khi nào người “được việc” mới hết cảnh è lưng cõng?

Đá: “Bao giờ cho đến tháng mười”. Đành bồi bổ thêm cho chân cứng, lưng mềm, “cõng” chuyên nghiệp luôn.

Đ.Đ

Con ông cháu cha và “hạnh phúc” của dân tộc

Thứ 4, 20/12/2017 | 18:47
Vừa qua, nhiều “con ông cháu cha” thuộc dạng “tuổi trẻ tài cao” đã bị kỷ luật. Người thì làm cán bộ cấp cao đứng đầu một thành phố; người ở một sở quan trọng bậc nhất của tỉnh miền Trung; người thì làm đại diện vốn Nhà nước của một doanh nghiệp…

Hợp nhất bằng chính quy- tại chức: “Tiếp tay” cho con ông cháu cha sở hữu “bằng đẹp”

Thứ 6, 08/12/2017 | 06:52
“Việc không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng sẽ tạo điều kiện, “tiếp tay” cho nhiều trường hợp con ông cháu cha sở hữu “bằng đẹp” để có một công việc tốt hơn”- PGS.TS Phạm Ngọc Trung nêu quan điểm xung quanh đề xuất bằng đại học sẽ không phân biệt chính quy và tại chức.
Cùng tác giả

Nhận về mình sự hi sinh

Thứ 4, 20/06/2018 | 15:43
Tôi muốn nói lời biết ơn các chiến sĩ CSCĐ, chính các anh đã mang lại niềm tin, tình đồng loại, trách nhiệm với xã hội, với bà con mình; Xứng đáng với 6 lời dạy của Bác Hồ kính yêu với lực lượng công an nhân dân.

Bỏ tiền tỷ rước bong bóng cá, chữa bệnh nhà giàu?

Thứ 5, 19/10/2017 | 10:14
Bong bóng một số loài cá đang được rao bán trên thị trường, rẻ cũng vài triệu 1kg, có loại đến bạc tỷ. Có gì đặc biệt trong đó mà giá khủng đến vậy?

Mưa lũ sẽ qua, rừng sẽ bình yên trở lại

Chủ nhật, 15/10/2017 | 15:25
Tôi có niềm tin, các chàng trai của chúng ta sẵn sàng lao vào hiểm nguy, gian khó, thậm chí hy sinh bản thân để cứu dân trong cơn nguy khốn. Trong đầu họ chẳng suy tính thiệt hơn, cũng chẳng cần ai phải tôn vinh.

Tại anh tại ả

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:06
Phiên tòa xét xử sơ thẩm Châu Thị Thu Nga và đồng phạm được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, bà Nga nguyên là Đại biểu Quốc hội, tiếng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản...