Chuyện gì có thể xảy ra trong 4 vòng cuối cùng khi Barca chỉ tập trung cho Liga còn Real và Atletico phải đá cả Champions League? Chiến thắng 8-0 trước Deportivo cho thấy Barca đã “tỉnh giấc”. Tất nhiên là Deportivo yếu hơn hẳn và có vị trí khá an toàn so với nhóm xuống hạng nhưng chiến thắng “8 sao” của Barca không vì thế mà giảm giá trị.
Barca đang nắm quyền tự quyết.
Vấn đề không phải là số bàn thắng họ ghi mà là Barca cho thấy họ không phải dạng đội bóng mới nổi để dễ dàng sụp đổ tâm lý sau vài trận thua. Những thất bại liên tiếp trước đó của Barca một lần nữa cho thấy họ cũng chỉ là những con người, không phải cỗ máy. Chuyện mệt mỏi, mất tập trung, sa sút phong độ lúc này lúc khác là điều khó tránh.
Nhưng mặt khác Barca khẳng định họ biết cần làm gì lúc nước sôi lửa bỏng. Bất đồng nội bộ à? Mọi chuyện đã bị truyền thông thổi phồng lên quá mức. MSN sa sút phong độ à? Đúng là đã có chuyện đó nhưng họ “tỉnh lại” luôn và ngay trước Deportivo. Hoang mang, sợ hãi vì sắp mất ngôi đầu à? Hãy nhìn “cơn mưa” bàn thắng trút vào lưới Deportivo xem nỗi sợ hãi ở đâu?
Cơn thịnh nộ mà Barca trút xuống sân Riazor là thông điệp dành cho Real và Atletico. Barca đã mất Champions League nhưng quyết không để mất chức vô địch Liga mà họ vẫn đang nắm quyền tự quyết. Khoảng cách điểm số ở Liga gần như không tồn tại nhưng chính Atletico và Real phải chịu áp lực nhất định khi sắp phải đá những trận bán kết Champions League sống còn. Muốn Camp Nou thất thủ ư? Trước khi chờ vận may tới, thành Madrid phải tự vượt qua cực hạn bản thân trước đã. Đây là một trong những kịch bản dễ xảy ra ở 4 vòng Liga còn lại.
+Vòng 35: Barca – Gijon (ngày 24/4), Atletico – Malaga (23/4), Vallecano – Real Madrid (23/4)
Malaga trong vùng khá an toàn để trụ hạng nhưng lại không đủ lực để mơ đi Châu Âu và Atletico quyết thắng