Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h40 ngày 7/9, những người sống tại khu nhà trọ ở ấp 5A, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vô cùng hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu thảm khốc của chị Nguyễn Thị Mai T. (SN 1985, quê huyện Củ Chi, TP.HCM, sống trong phòng trọ số 6).
Lúc này, mọi người chạy sang can ngăn thì bất ngờ thấy chị T. đã nằm gục trên vũng máu. Bên cạnh nạn nhân, một chiếc búa còn dính máu được đặt trên tấm nệm. Lúc này, mọi người nhìn sang thì thấy mặt Tuấn tái nhợt với vẻ hốt hoảng.
Vì thế, mọi người đã nhanh chóng gọi điện trình báo cơ quan công an và định đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng chị T. đã tử vong trước đó.
Công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và bắt tạm giam Tuấn. Tại cơ quan công an, bước đầu, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Được biết, Tuấn và chị T. cùng làm công nhân trên địa bàn. Sau thời gian quen biết, tìm hiểu, cả hai chuyển về sống cùng nhau như vợ chồng.
Tối hôm xảy ra sự việc, hai người nảy sinh mâu thuẫn cãi nhau. Vì thế, Tuấn lấy búa đánh vào đầu chị T. đến tử vong.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hương Sen – Dương Hạnh