Bắt khẩn cấp chú rể ngay sau tiệc cưới

Bắt khẩn cấp chú rể ngay sau tiệc cưới

Thứ 3, 17/12/2013 | 09:56
0
Tổ chức truy xét, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện đối tượng giết người đang tổ chức đám cưới ở quê nhà. Sợ làm kinh động người dân, ảnh hưởng niềm vui của hai gia đình, lực lượng trinh sát hình sự nín thở chờ tiệc cưới tàn liền ập vào bắt khẩn cấp đối tượng.

Khi bị giải về trụ sở cơ quan CSĐT, đối tượng giết người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ chú rể màu trắng. Vụ bắt giữ gây rúng động dư luận người dân tỉnh Kon Tum.

Quá khứ của kẻ sát nhân

Sinh ra ở vùng đất võ Bình Định, Nguyễn Khương Trí (27 tuổi, ngụ khu vực 7, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn) mong cuộc đời của mình sẽ gắn bó với mảnh đất sản sinh nhiều anh hùng hào kiệt này. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành, Trí đi tìm việc khắp nơi nhưng không kiếm được công việc nào ổn định.

Thấy một số bạn bè cùng quê vào tỉnh Kon Tum làm gỗ, làm cà phê kiếm được nhiều tiền, không những lo được cho bản thân, mà còn lo thêm cho gia đình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Trí mở lời với bố mẹ xin vào Kon Tum làm việc và được bố mẹ đồng ý.

Đến Kon Tum, thông qua bạn bè quen biết, Trí thuê một phòng trọ bình dân tại số 82/2 đường Đào Duy Từ (phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) ổn định chỗ ăn ngủ. Sau đó, Trí theo bạn bè làm nhiều công việc tay chân để kiếm sống. Sau một thời gian sinh sống, làm việc tại Kon Tum, Trí không còn vẻ ngây thơ như những ngày đầu nữa mà trở thành một thanh niên thường xuyên tổ chức ăn nhậu với bạn bè ngay tại nhà trọ.

 Cứ thế, sau khi kết thúc công việc là Trí cùng bạn bè lại tụ tập tổ chức ăn nhậu. Mỗi khi có tiền, Trí cùng bạn bè kéo nhau ra quán xá "chén chú, chén anh". Những lúc không có tiền thì mua rượu về phòng trọ Trí nhậu. Do ngày càng sa vào rượu chè, tiền bạc kiếm được đều được Trí "rót" vào chuyện nhậu nhẹt.

Pháp luật - Bắt khẩn cấp chú rể ngay sau tiệc cưới

Chú rể Trí tại cơ quan CSĐT.

Vào đêm 7/7/2013, cảm thấy chán nản, Trí rủ Huỳnh Quang Trường (SN 1992, ngụ thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và hai người bạn thân thiết khác tổ chức mua rượu và đồ nhắm về nhậu. Địa điểm nhậu là phòng trọ của Trí. Nhận được tin nhắn của Trí, Trường cùng hai người bạn liền đến nhà trọ tổ chức ăn nhậu. Tại đây, cuộc nhậu giữa Trí và nhóm bạn diễn ra khá tưng bừng.

Vào thời điểm này, ở phòng trọ kế bên, Nguyễn Sỹ Ngọc (SN 1992, ngụ thôn 9, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum) cùng ba người bạn đang ngồi nhậu tưng bừng. Do là hàng xóm tại khu trọ với nhau, nhóm Ngọc liền mở lời mời nhóm Trí qua nhậu chung cho xôm tụ, sẵn hai bên giao lưu làm quen nhau luôn. Sau này, anh em có việc khó khăn gì có thể nhờ nhau để giúp đỡ. Thấy đang vui trong người, nhóm Trí đem số rượu còn dư cùng mồi sang nhậu chung và thi xem bên nào uống được nhiều hơn.

Truy sát bạn nhậu

Sau nhiều lần mua thêm rượu, tất cả những người có tại cuộc nhậu đều đã ngà ngà say. Lúc này, rượu vào, lời ra, hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn từ những lời nói khích bác nhau. Do không làm chủ được bản thân, Ngọc liền cầm mũ bảo hiểm ở góc phòng lao vào đánh Trí và Trường tới tấp. Nhận phải vài cú đánh vào người, Trí nổi giận đùng đùng. Ngay sau đó, Trí chạy về phòng trọ lấy cây rựa lao qua phòng Ngọc đòi chém. Thấy Trí có hung khí trong tay, Ngọc liền tháo chạy ra ngoài đường.

Quyết phải chém chết Ngọc mới hả giận, Trí lấy xe mô tô biển kiểm soát 77H7 - 5898 chở Trường đuổi theo Ngọc trên đường. Thấy Trí cùng Trường đuổi theo ráo riết ở phía sau, Ngọc vô cùng hoang mang, sợ hãi. Khi chạy thêm một đoạn nữa thì Ngọc bị Trí chém nhiều nhát chí mạng vào người khiến bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Trí chở Trường tháo chạy khỏi hiện trường. Thấy Ngọc gục bên đường, máu trên người liên tục túa ra, người dân chạy tới kiểm tra thì kinh hãi phát hiện trên người nạn nhân có hàng loạt vết chém sâu. Đặc biệt, ở cánh tay bị một vét chém gần như đứt lìa.

Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan CSĐT công an tỉnh Kon Tum liền vào cuộc điều tra làm rõ. Qua tổ chức truy xét, cơ quan CSĐT nhanh chóng tổ chức bắt khẩn cấp đối tượng Trường ngay tại nhà trọ. Đối tượng Trí nghe tin cơ quan CSĐT vào cuộc đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nhà trọ và thay đổi số điện thoại. Lực lượng công an đã tung nhiều mũi trinh sát hình sự vào cuộc truy xét Trí nhưng vẫn không xác định được nơi Trí đang lẩn trốn.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với đối tượng Trí điều tra về hành vi "giết người" và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Ngày 7/12, lực lượng trinh sát hình sự nhận được một thông tin quan trọng từ quê nhà của Trí là y sẽ cưới vợ vào ngày 8/12. Cơ quan CSĐT liền cử một tổ công tác đặc biệt tìm đến quê Trí để tổ chức vây bắt.

Khi tổ công tác tới nơi thì lễ cưới giữa Trí và một cô gái quê đang tưng bừng diễn ra tại nhà hàng Tre Xanh (TP. Quy Nhơn). Thấy đám cưới đang diễn ra tưng bừng, hai họ đang tưng bừng ăn uống, tổ công tác quyết định chờ xong đám cưới sẽ tổ chức bắt Trí. Trong thời gian này, tổ công tác vẫn để chú rể Trí, cô dâu và hai họ vui trọn tiệc cưới. Khi tiệc cưới tàn, khách khứa ra về hết, tổ công tác đóng giả người dân địa phương đi vào đám cưới bắt giữ Trí ngay tại chỗ.

Trả giá cho tội ác

Làm việc với tổ công tác, đối tượng Trí vô cùng bàng hoàng, sửng sốt, không thể ngờ ngày mình làm chú rể, cũng là ngay y tra tay vào còng vì tội giết người. Trí khai nhận, sau thời gian trốn nã ở nhiều nơi, y trốn về quê nhà, nhưng không sống tại nhà của bố mẹ ruột. Trong thời gian này, y quen cô gái ngụ cùng địa phương. Sau thời gian qua lại, hai bên quyết định bàn bạc với gia đình tổ chức cưới. Khi cận kề ngày cưới, Trí mới quay về nhà chuẩn bị. Dự định, sau khi cưới xong, Trí sẽ đưa vợ đi nơi khác làm ăn. Khi được tổ công tác yêu cầu khai nhận về vụ án xảy ra vào đêm 7/7/2013, Trí cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ án, do Trí uống quá nhiều rượu, lại bị Ngọc cầm mũ bảo hiểm đánh vô cớ nên mới lấy rựa đi chém trả thù. Trong quá trình truy đuổi, thấy Ngọc có hành động khiêu khích nên mới ra tay chém xối xả cho hả giận.

Bi kịch người vợ trẻ

Theo tìm hiểu của PV, vào thời điểm tổ công tác cơ quan CSĐT công an tỉnh Kon Tum ập vào bắt giữ đối tượng Trí về tội "giết người", người vợ trẻ của Trí vô cùng bàng hoàng, đau đớn. Nghe lệnh bắt từ tổ công tác, cô vợ trẻ không thể tin vào mắt mình. Bên cạnh đó, bố mẹ, họ hàng hai bên cũng như chết lặng vì vô cùng đau xót.

Hành vi phạm tội dã man, táo tợn

Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an tỉnh Kon Tum cho biết: "Sau khi tổ chức bắt giữ đối tượng Trí, vào ngày 9/12, cơ quan CSĐT đã di lý đối tượng về Kon Tum phục vụ công tác điều tra. Hành vi phạm tội của đối tượng Trí là vô cùng dã man, táo tợn. Hiện cơ quan CSĐT mở rộng điều tra làm rõ vụ án".

A.Linh

Trốn nã 8 năm vào TP.HCM cầm đầu đường dây gái gọi

Chủ nhật, 10/11/2013 | 20:37
Vừa ra tù 7 năm về tội cướp tài sản chưa được một tháng, đối tượng đã tìm gặp những "anh chị" để bàn chuyện "làm ăn". Sau khi "con nợ" đến hạn thanh toán tiền gốc và lãi chưa có trả, Lê Hoàng Nguyên cùng đồng bọn đã bắt giữ "con nợ" để ép trả tiền. Khi cơ quan công an vào cuộc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào Nam làm "nghề" bảo kê, chăn dắt đường dây gái gọi xuyên Việt.

Chuyên án 'căn nhà hoang' chặn đứng kế hoạch vượt biên trốn nã

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:58
Mang trên mình lệnh truy nã, nhưng Huỳnh Đình An (SN 1991, trú tại Thôn Tứ Cau, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không một chút nao núng.

Kẻ trốn nã tinh quái với màn diễn 'tự vẫn đòi tự do'

Thứ 4, 02/10/2013 | 17:13
Có những chuyên án phá xong rồi chỉ còn "vương vấn" đâu đó trong những tập hồ sơ dày cộm, nhưng cũng có những chuyên án mãi mãi in sâu trong tâm trí các trinh sát... Chuyên án về đối tượng Hồ Đắc Hoàng là một chuyên án đặc biệt như thế!

Cô dâu ngỡ ngàng khi chú rể là... đối tượng trốn nã

Thứ 7, 28/09/2013 | 16:06
Sau khi gạ gẫm người đồng hương mời mình nhậu mà không được, hắn hứng chí đòi kiểm tra ví tiền của anh này. Không được như ý nguyện, hắn liền rút dao đâm người đồng hương nguy kịch, sau đó bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt. Sau hai năm lẩn trốn, hắn lộ nguyên hình khi kết hôn mà thiếu chứng minh thư nhân dân.

Bắt nghi phạm giết em vợ rồi trốn nã trên tàu đánh cá

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:35
Vì thường xuyên bị Lào đánh đập dã man, vợ Lào bỏ trốn lên TP.HCM sinh sống. Ở nhà, Lào thường xuyên qua nhà cha vợ để gây sự. Trong một lần xích mích, Lào đã sát hại em vợ rồi bỏ trốn. Để trốn nã công an, Lào xin làm việc cho tàu đánh cá xa bờ. Sau ba tháng lênh đênh trên biển, Lào tưởng cơ quan công an đã "bỏ qua" cho mình. Tuy nhiên, khi Lào vừa đặt chân lên bờ đã bị bắt giữ khẩn cấp.

25 năm trốn nã dưới vỏ bọc người chồng mẫu mực

Thứ 3, 06/08/2013 | 15:12
25 năm qua, kẻ giết người tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) đã lẩn trốn.

Trốn nã 8 năm vào TP.HCM cầm đầu đường dây gái gọi

Chủ nhật, 10/11/2013 | 20:37
Vừa ra tù 7 năm về tội cướp tài sản chưa được một tháng, đối tượng đã tìm gặp những "anh chị" để bàn chuyện "làm ăn". Sau khi "con nợ" đến hạn thanh toán tiền gốc và lãi chưa có trả, Lê Hoàng Nguyên cùng đồng bọn đã bắt giữ "con nợ" để ép trả tiền. Khi cơ quan công an vào cuộc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào Nam làm "nghề" bảo kê, chăn dắt đường dây gái gọi xuyên Việt.

Chuyên án 'căn nhà hoang' chặn đứng kế hoạch vượt biên trốn nã

Thứ 4, 09/10/2013 | 14:58
Mang trên mình lệnh truy nã, nhưng Huỳnh Đình An (SN 1991, trú tại Thôn Tứ Cau, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) không một chút nao núng.

Kẻ trốn nã tinh quái với màn diễn 'tự vẫn đòi tự do'

Thứ 4, 02/10/2013 | 17:13
Có những chuyên án phá xong rồi chỉ còn "vương vấn" đâu đó trong những tập hồ sơ dày cộm, nhưng cũng có những chuyên án mãi mãi in sâu trong tâm trí các trinh sát... Chuyên án về đối tượng Hồ Đắc Hoàng là một chuyên án đặc biệt như thế!

Cô dâu ngỡ ngàng khi chú rể là... đối tượng trốn nã

Thứ 7, 28/09/2013 | 16:06
Sau khi gạ gẫm người đồng hương mời mình nhậu mà không được, hắn hứng chí đòi kiểm tra ví tiền của anh này. Không được như ý nguyện, hắn liền rút dao đâm người đồng hương nguy kịch, sau đó bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt. Sau hai năm lẩn trốn, hắn lộ nguyên hình khi kết hôn mà thiếu chứng minh thư nhân dân.

Bắt nghi phạm giết em vợ rồi trốn nã trên tàu đánh cá

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:35
Vì thường xuyên bị Lào đánh đập dã man, vợ Lào bỏ trốn lên TP.HCM sinh sống. Ở nhà, Lào thường xuyên qua nhà cha vợ để gây sự. Trong một lần xích mích, Lào đã sát hại em vợ rồi bỏ trốn. Để trốn nã công an, Lào xin làm việc cho tàu đánh cá xa bờ. Sau ba tháng lênh đênh trên biển, Lào tưởng cơ quan công an đã "bỏ qua" cho mình. Tuy nhiên, khi Lào vừa đặt chân lên bờ đã bị bắt giữ khẩn cấp.

25 năm trốn nã dưới vỏ bọc người chồng mẫu mực

Thứ 3, 06/08/2013 | 15:12
25 năm qua, kẻ giết người tại ga Tam Kỳ (Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) đã lẩn trốn.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.