Ngày 5/10, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt đối tượng Huỳnh Tuấn Khải (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2017, Khải từ Sóc Trăng lên TP.HCM xin việc làm và được chủ tiệm bán trà sữa tại quận Bình Tân (TP.HCM) nhận vào làm.
Đến đầu tháng 7/2017, Khải xin nghỉ việc vì tiền lương làm không đủ sống. Sau khi nghỉ việc, Khải đi chơi lang thang vài ngày, rồi ra bến xe Miền Tây để đón xe về quê thì gặp ông T. (SN 1962, quê Tiền Giang).
Sau khi làm quen, ông T. biết Khải không có việc làm, thiếu tiền nên rủ Khải đi chơi, đồng thời hứa sẽ xin việc làm cho Khải. Khải đồng ý đi ăn uống, đi chơi với ông T..
Đến tối, ông T. mua bia về khách sạn trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nhậu và nghỉ lại qua đêm. Tối ngày hôm sau, ông T. lại tiếp tục đưa Khải vào khách sạn trên để nhậu và nghỉ ngơi.
Tối đó, Khải nhậu nhiều nên ngủ say không biết gì. Khi tỉnh dậy, Khải thấy mình và ông T. đều không mặc quần áo, ông T. lại đang ôm Khải. Thế nên, Khải đẩy ông T. ra, khiến ông T. tỏ ra bực bội, khó chịu.
Theo lời khai của Khải, ông T. vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với ai đó. Trong cuộc nói chuyện, Khải nghe thấy ông T. nói: “Có hàng ngon nè, chút nữa tao chở qua mày”.
Tiếp đến, ông T. yêu cầu Khải xuống trả phòng và đi theo mình nhưng Khải không đồng ý. Vì vậy, ông T. lớn tiếng và yêu cầu Khải trả lại tiền mà ông T. mua đồ ăn và thuê chỗ nghỉ cùng với Khải.
Từ đó, Khải và ông T. xảy ra cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Khải lao vào bóp cổ ông T. đến chết. Sau khi gây án, Khải giấu xác ông T. dưới gầm giường và lấy toàn bộ tài sản, tiền của ông T. rồi bỏ trốn.
Sau nhiều tháng bỏ trốn, đến đầu tháng 10/2017, Khải bị bắt giữ.