Lợi dụng đêm khuya, mọi người đang say giấc, hai đối tượng trộm chó đi chiếc xe Win mầu đen, biển số 37 dừng lại bên đường. Sau một hồi nghe ngóng, thấy không có động tĩnh gì, tên cầm lái ngồi lại trên xe, tên ngồi sau đột nhập vào một nhà dân đã được bọn chúng “trinh sát” từ trước để “ăn hàng”. Một tay lăm lăm chiếc gậy buộc sẵn thòng lọng, tay kia cầm chiếc đèn pin nhỏ, hắn liên tục nhấp nháy dụ lũ chó chạy ra để bắt. Thấy động, đàn chó sủa râm ran và chạy túa ra.
Cẩu tặc Lô Văn Chung tại trụ sở công an huyện Như Xuân
Đang mải chúi mũi vào mục tiêu, tên cẩu tặc bỗng hoảng hồn khi nghe tiếng hò hét cùng những bước chân rầm rập của dân làng. Vừa co cẳng chạy, hắn vừa thò tay vào cạp quần, định rút vũ khí ra chống trả. Tuy nhiên, hắn đã lọt thỏm giữa vòng vây của dân làng và bị đánh tơi tả. Rất may, lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt, cứu tên trộm thoát chết trước sự giận giữ của người dân. Khám người đối tượng, Công an thu giữ một súng K54 có một viên đạn đã lên nòng, một van phá khóa, một cuộn băng dính và một điện thoại di động.
Tại Công an huyện Như Xuân, tên cẩu tặc khai nhận, hắn là Lô Văn Chung, sinh 1982, trú tại thôn Trôi Chờn, xã bãi Trành (Như Xuân), tên đồng bọn là Tuấn, ở thôn 13A, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn (Nghệ An). Được biết, Chung là đối tượng nghiện ma túy, vừa mãn hạn tù về địa phương. Hiện Công an Như Xuân đang cử cán bộ điều tra vào Nghĩa Đàn truy bắt tên còn lại.
Đào Nguyên Xim