Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Xuân Huấn – Chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Qua các kênh thông tin đại chúng và qua xác minh từ phía chính quyền địa phương, chúng tôi xác nhận cháu Lê Thị Nhật L. có quê nội tại xã Tân Dân”.
Theo ông Huấn, gia đình cháu bé đã làm việc và định cư tại Nhật Bản nhiều năm nay. Lúc 13h30 ngày 2/4, thi thể của cháu Nhật L. được đưa về đến sân bay Nội Bài. Chiều cùng ngày, cháu Nhật L. được đưa về quê nhà để an táng theo phong tục. Về phía chính quyền, đại diện lãnh đạo xã Tân Dân và các cơ quan đoàn thể đã đến động viên và thăm hỏi gia đình cháu L..
Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 24/3 (theo giờ địa phương), bé Lê Thị Nhật L., học sinh lớp 3 trường tiểu học Mutsumi Daini ở TP.Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản bị mất tích. Sau đó 2 ngày, thi thể của cháu được phát hiện trong tình trạng không quần áo dưới cây cầu bắc qua mương nước nối với sông Tone ở Abaki, cách nhà 10km.
Nạn nhân được cho là bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi rời nhà đi học. Có thể em đã bị hại ở nơi khác rồi thi thể được đưa đến bỏ lại ở khu vực mương nước. Ngay lập tức, Cảnh sát Nhật Bản mở cuộc điều tra về cái chết của bé Nhật L.. Các dấu vết ban đầu cho thấy nạn nhân bị siết chặt cổ tay. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể đã giữ chặt tay cô bé để ngăn không cho em chống cự. Trên da nạn nhân cũng có những vết xước.
Cái chết của bé Lê Thị Nhật L. đang được Cảnh sát Nhật Bản điều tra, làm rõ.
Minh Sơn