Bobby Mcintyre, 4 tuổi người Mỹ đã phải trải qua 87 ca phẫu thuật, giờ đây cậu bé cần đến ca phẫu thuật cứu sống thứ 88 để có thể cấy ghép ruột.
Sự ảnh hưởng của căn bệnh này khiến cho ruột và dạ dày của bé bị sung phồng, dẫn tới ốm yếu và phá hủy hệ miễn dịch, gây nhiễm trùng nghiêm trọng.
Người mẹ Mollie, 21 tuổi trả lời trên trang Liverpool Echo: “Vào tháng 3 năm nay, Bobby đã bị nhiễm trùng dẫn tới hôn mê. Đến tuần trước, con tôi bị đau bụng quặn lại đến mức không thể thở hay di chuyển”.
Mollie nghẹn ngào: “Cuộc đời này quá bất công với một đứa trẻ như vậy”.
Căn bệnh HD khiến bé Bobby phải cần đến túi dạ dày bên ngoài cơ thể khi mới chỉ 3 ngày tuổi. Căn bệnh tai ác này đã ảnh hưởng đến ruột và dạ dày của bé luôn trong tình trạng sưng phồng, đau đớn.
“Nhìn con như vậy, giống như có ai đó bóp nghẹt lấy tim mình, tôi cần phải tìm ra cách nào đó để cứu lấy cậu bé. Các bác sĩ nói Bobby không thể ghi vào danh sách ghép tạng cho đến khi cậu bé gần như kề cận với cái chết”, bà mẹ trẻ chia sẻ trong đau đớn.
Người mẹ trẻ không hề biết đến căn bệnh đó cho đến đi hạ sinh cậu bé. Sau ngày sinh con là những đêm người mẹ trẻ khóc trong đau đớn khi biết về những biến chứng con có thể mắc phải.
"Khi họ nói với tôi về căn bệnh và tình trạng của bé con, tôi không ngừng nghĩ về cái chết sẽ xảy ra với bé. Tôi vốn dĩ không phải là loại người đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác, nhưng vì con, tôi cần phải làm như vậy”, cô chia sẻ thêm.
Khi Mollie 16 tuổi, cô đã bị mắc chứng trầm cảm sau sinh. Và con cái là niềm hy vọng của cô, tuy nhiên khi Bobby cô lại gặp phải cú sốc lớn. "Bố của bé đã bỏ đi và tôi đã quyết tâm trở thành liều thuốc tinh thần cho con”, người mẹ trẻ chia sẻ.
Cô tự nhận bản thân là người y tá kề cận con suốt 24 giờ.
Khi Bobby còn là một đứa bé nằm trên tay, cậu bé vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra, nhưng khi bé lớn hơn rồi, Bobby cảm nhận được những điều đáng sợ đang diễn ra với mình.
"Mẹ ơi con sợ” –đó là điều đau lòng nhất mà một cậu bé ngây thơ nói.
“Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể biết trước được những gì sẽ đến với bé con của mình", Mollie nghẹn ngào.
Vừa mông lung, lo sợ, nhưng người mẹ trẻ vẫn luôn cảm phục sự dũng cảm của đứa con yêu 4 tuổi.
Đôi mắt của Mollie rớm lệ: “Cậu bé là chàng trai tuyệt vời nhất, con luôn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu khi buộc một đứa trẻ 4 tuổi phải bỏ lỡ quá nhiều thứ, cậu bé không thể làm những gì mà những đứa trẻ đồng trang lứa vẫn thường làm”.
Cậu bé ngây thơ chỉ muốn chơi với ô tô đồ chơi và không phải mang một túi đựng ruột bên ngoài cơ thể như vậy.
“Nếu tôi phải trải qua những gì con tôi chịu đựng thì có lẽ tôi đã không thể mạnh mẽ đến thế, tôi sẽ bỏ cuộc và nằm chờ cho đến khi thần chết đến mang mình đi”, Mollie xúc động.
Mollie đang cố gắng để gây quỹ 15,000 bảng cho con để con có thể được điều trị với các chuyên gia tại bệnh viện nhi ở Pittsburgh, Mỹ. Hiện tại số tiền quyên góp đạt được 515 bảng từ 41 người hảo tâm.
Hà Trang (theo Mirror, Liverpool Echo, Justgiving)