Mất tích bỗng dưng trở về
Ngay sau thông tin chị Dương Thị Hồng( 32 tuổi, Thuỷ Phù, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) bỗng dưng mất tích trở về, phóng viên đã tìm đến nhà chị Hồng để tìm hiểu câu chuyện. Theo lời kể của chị Hồng( làm nghề mua bán phế liệu), trưa ngày 12/7, chị điều khiển xe máy đi từ nhà theo hướng đến KCN Phú Bài để mua phế liệu của các nhà máy, xí nghiệp.
Rời nhà khoảng 5 phút, lúc đó chị Hồng đang điều khiển xe máy BKS 75H7-2678 đi qua KCN Phú Bài trên QL1A, đoạn qua TT PHú Bài thì bất ngờ có 2 cô gái đi xe máy, áp sát vào xe chị Hồng và hỏi: “Có phải chị đi mua phế liệu không? Tụi em có ít sắt cần bán”.
Nghe vậy, chị Hồng gật đầu, thì hai người này bảo chạy theo họ lên một đoạn nữa để mua hang. Chị Hồng nói, nếu mua hàng thì phải quay về nhà lấy bao để đựng nhưng hai cô gái này bảo sắt đã được cất gọn gàng, chỉ cần bỏ trước xe là đủ. Nghe vậy, chị Hồng chạy theo hai cô gái. Đi một lúc, hai cô gái này nói chị Hồng dừng xe lại. Vùa dừng xe, chị Hồng phát hiện có ai đó đánh vào sau gáy mình và sau đó chị bất tỉnh.
Ảnh minh họa
Chồng chị Hồng là anh Ngô Đắc Viên thấy vợ đi từ trưa đến chiều vẫn không về nên đi tìm kiếm khắp nơi. “ KCN Phú Bài chỉ cách nhà khoảng vài cây số, thường thì vợ tôi đi mua hàng lâu nhất cũng chỉ 1 giờ đồng hồ là về nhưng hôm đó đi 6-7 tiếng vẫn chưa về”- anh Viên nhớ lại.
Lúc đó, anh Viên nhờ bà con đi tìm kiếm khắp nơi trên địa bàn TX Hương Thuỷ và các vùng lân cận nhưng không thấy. Anh gọi điện vào máy ĐTDĐ của vợ thid thuê bao không lien lạc được…Anh Viên nghĩ dại có thể vợ bih TNGT nên đến cơ quan CA để hỏi có vụ tai nạn nào xảy ra trên địa bàn không thì đuợc biết không có. Ngay sau đó, anh Viên đến CAX Thuỷ Phù trình báo về sự mất tích của vợ.
Trưởng CAX Thuỷ Phù – Ngô Xuân Thụ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin chị Hồng mất tích, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng người dân phối hợp với lực lượng bảo vệ KCN Phú Bài vào trong các nhà kho KCN tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.
Lại nói về chị Hồng, mãi đến chiều tối hôm sau mới tỉnh thì thấy mình đang ngồi dưới một gốc cây rậm rạp. Lúc này dù đã đói và khát lả người nhưng chị vẫn gắng gượng đi đến một số nhà xin nước uống nhưng không ai cho. Theo chị Hồng, lúc đó trông chị rất tả tơi, có thể vì vậy người dân tưởng chị là người có “vấn đề”. Chị Hồng đi lang thang và không biết mình đang ở đâu và chỉ nghe toàn người nói giọng miền Nam.
Chị Hồng sực nhớ lại chiếc ĐTDĐ và bỏ tay vào túi quần lấy để gọi thì phát hiện điện thoại bị mất, tiền cũng không còn. Chị Hồng gặp nhiều người qua đường và xin họ gọi nhờ điện thoại nhưng họ đều không cho. Đi lang thang, cuối cùng chị cũng gặp một người phụ nữ cho gọi nhờ điện thoại về nhà.
Sau khi liên lạc với chồng là anh Ngô Đắc Viên, chị Hồng mới biết được mình đang ở trước khu Bệnh viện Đa Khoa Hóc Môn (TPHCM). Sau đó, anh Viên nhờ em trai của mình đang sinh sống tại TPHCM đến tìm chị Hồng. thấy chị Hồng hốt hoảng, thất thầ nên người nhà đã mua vé máy bay cho chị bay chuyến TPHCM đi Đà Nẵng. Sau khi xuống sân bay Đà Nẵng, chị Hồng được ô-tô trung chuyển đưa ra Huế và về nhà vào trưa 14/7.
Sự kinh hoàng bí ẩn?
Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà riêng, chị Hồng vẻ mặt phờ phạc, giọng nói run rẩy: “Từ khi bị bắt vào Nam đến nay, mấy hôm nay trở về nhà nhưng đêm nào tôi cũng thức giấc la lên, rồi bỏ chạy do hoảng sợ. Vợ chồng tui đã đến CATX Hương Thuỷ trình báo toàn bộ vụ việc”. Theo lời khai của chị Hồng, toàn bộ số tài sản bị mất gồm 1 xe máy, gần 10 triệu đồng tiền mặt để mua hang, hơn 1 cây vàng 24K và ĐTDĐ.
Bà Ngô Thị Ngọc- Chủ tịch UBND xã Thuỷ Phù xác nhận việc chị Dương Thị Hồng bị “mất tích” là có sự thật và chính quyền xã cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm 2 ngày nhưng không có kết quả.
“Cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc làm rõ bởi thông tin chị Hồng bị bắt cóc. bị trấn lột tài sản đã làm dư luận xôn xao, gây hoang mang lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương”- bà Ngọc nói.
Hoàng Lan