Sự việc nói trên diễn ra trong cuộc chạm trán giữa hai tay vợt tại vòng 2 Rogers Cup ở Montreal, Canada rạng sáng ngày 13/8. Cụ thể với trình độ nhỉnh hơn, Wawrinka nhập cuộc ấn tượng và giành chiến thắng với tỷ số 7/6 trong séc đầu tiên trước tay vợt người Australia.
Wawrinka thua (áo đỏ) vì bị chơi đòn tâm lý hiểm.
Tuy nhiên bước sang séc thứ 2, ở thời điểm bộ đôi này nghỉ giữa các bàn đấu, Kyrgios tiến lại gần và bất ngờ nói với Wawrinka rằng tay vợt trẻ Thanasi Kokkinakis đã “lên giường” với bạn gái của Wawrinka. "Kokkinakis ngủ với bạn gái của anh đấy. Thật tiếc phải nói chuyện này với anh, bạn của tôi", tay vợt 20 tuổi buông lời.
Những lời nói từ Kyrgios đã vô tình đến tai một vài người khi nó được khuếch đại thông qua những micro đặt trên sân. Wawrinka có lẽ cũng biết được điều mình vừa nghe đã bị phát tán tới những người khác nữa.
Tỏ ra không quan tâm đến lời nói của đối thủ nhằm vào mình, Wawrinka tiếp tục thi đấu. Thế nhưng có lẽ bởi tâm lý bị ảnh hưởng nên tay vợt số 5 thế giới đã để thua nhanh 3-6 ở séc hai trước khi xin thua do dính chấn thương trong hiệp đấu quyết định ở thời điểm đang bị dẫn 0-4. Ngay sau đó, Wawrinka đã chỉ trích đối thủ trên Twitter và yêu cầu phải có lời xin lỗi.
Ngay sau trận đấu Wawrinka đã đăng đàn chỉ trích Kyrgios trên Twitter và yêu cầu đối phương phải có lời xin lỗi chính thức. "Thật đáng thất vọng khi biết đồng nghiệp hành xử thiếu tôn trọng theo cách mà tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Những gì cậu ta nói, thậm chí, tôi tôi chẳng bao giờ dùng cho kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Cần phải chấm dứt những hành động như vậy. Những hành động đó không thể được tồn tại cả trong lẫn ngoài sân đấu.
Tôi hi vọng các cơ quản chức năng sẽ có biện pháp xử lý để bảo vệ những điều đẹp đẽ trong thể thao mà chúng ta dày công xây dựng",