Người vợ nhiễm HIV giết chồng trước mặt con

Người vợ nhiễm HIV giết chồng trước mặt con

Thứ 5, 06/06/2013 | 21:01
0
Đã từng qua một lần đò, cuộc sống lại cực kỳ vất vả khó khăn khi gá nghĩa với một người suốt ngày say xỉn rồi đánh đập vợ con.

Nhưng bi kịch ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, chị Trần Thị Ngọc Loan còn rơi vào tình cảnh hoảng loạn khi biết mình bị nhiễm HIV. Tất cả những bi ai ấy cùng lúc đã làm người đàn bà bất hạnh suy nghĩ tiêu cực. Và trong một phút không làm chủ được mình, Loan đã cầm dao đâm chết chồng.

Khi người vợ nổi giận

Ngày 3/6, PV Báo điện tử Người đưa tin tìm đến phường Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để tìm hiểu thông tin về vụ vợ dùng dao đâm chết chồng ngay tại quán nhậu vào trưa ngày 1/6. Theo thông tin điều tra ban đầu từ cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một, khoảng 13h ngày 1/6, anh Huỳnh Anh H. (SN 1967, ngụ quận 3, TP.HCM) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1983, ngụ xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, cả hai tạm trú tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) được bạn bè rủ đi nhậu. Nghĩ là ngày Quốc tế thiếu nhi, nên hai vợ chồng đưa thêm hai con đi cùng. Trong suốt buổi nhậu với bạn bè, Loan thấy chồng uống nhiều đã rất lo lắng, bởi thường sau mỗi cuộc nhậu về nhà, anh H. lại gây sự với vợ con.

Sau khi tan cuộc, anh H. chở vợ con ra về nhưng có vẻ như chưa "đủ đô" nên bắt vợ vào quán để uống thêm. Song không cần Loan đồng ý hay không, anh H. cho xe rẽ vào quán nhậu trên phường Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một) để tiếp tục "lai rai". Thấy nói hoài chồng vẫn không nghe nên vừa vào đến quán Loan đã rút dao đâm vào ngực anh H. hai nhát. Thấy mẹ đâm bố, hai đứa con sợ hãi khóc thét lên, chủ quán chạy ra thì mọi sự đã quá muộn màng.

Sau khi đâm chồng, thấy anh H. gục tại chỗ nên Loan nói: "Tui đã giết ông ấy rồi, tui đi ra công an đầu thú đây" và chạy thẳng đến công an TP. Thủ Dầu Một đầu thú. Còn anh H. được chủ quán đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Chị L. (ngụ phường Chánh Nghĩa), chủ quán cho biết: "Tôi vừa thấy đôi vợ chồng với hai đứa con đi vào, gọi bia mà chưa kịp mang ra đã nghe tiếng khóc thét của bọn trẻ, quay ra xem sao thì thấy người đàn ông gục trên vũng máu, người đàn bà thì lên xe nói là đi công an đầu thú".

Pháp luật - Người vợ nhiễm HIV giết chồng trước mặt con

Hai đứa con của chị Loan.

Vụ vợ giết chồng ngay trước mặt con tại quán nhậu trong ngày Quốc tế thiếu nhi đã khiến nhiều người nghe tin hết sức bàng hoàng. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều là đằng sau vụ án éo le này là cả  một bi kịch gia đình. PV tìm về nơi Loan và anh H. ở, nhiều người thuê trọ xung quanh đây chép miệng: "Bây giờ chẳng thể nói gì được, người lớn thì đứa đáng trách một phần, thằng chồng thì rượu chè be bét, suốt ngày nhậu xong về đánh vợ, con vợ thì khổ quá nhưng nhịn mãi, không chịu được lại ra tay tàn ác. Bây giờ đứa chết, đứa đi tù, chỉ thương hai đứa nhỏ, cù bơ cù bất đang theo bà đi bán vé số ngoài lề đường".

Bà khóc cháu

Chiều 3/6, PV tìm gặp bà Phạm Thị Ngọc H. (SN 1952, tạm trú TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, mẹ ruột đối tượng Loan), mưu sinh bằng nghề vé số. Bà Ngọc H. nức nở nói: "Cô ơi! Chắc cô nghĩ tôi vô tâm lắm, con rể chết, con gái đi tù mà mẹ còn bán vé số được. Nhưng cô nhìn hai đứa cháu nheo nhóc đang ngồi lề đường kia thì cô hiểu. Bây giờ, tôi mà không bán để kiếm tiền nuôi tụi nó thì cả bà cháu đều chết đói hết cô à". Nói đến đây bà chỉ tay về hai đứa bé đang bế nhau và được dì đút cháo, đứa lên 10 đứa mới hơn một tuổi. Nhìn chúng không ai cầm được nước mắt bởi sự hồn nhiên ngây thơ của con trẻ làm người lớn nhói lòng khi chúng chưa cảm nhận hết nỗi đau mà chúng đang phải gánh chịu.

Bà Ngọc H. sụt sùi kể, bà quê tỉnh Bình Phước. Vì không có đất đai nên gia đình dắt díu nhau xuống tỉnh Bình Dương làm thuê, làm mướn gần 40 năm. Cũng vì quá nghèo nên bà chỉ sinh hai đứa con gái, Loan là con đầu lòng, tuy không xinh đẹp nhưng được cái ngoan ngoãn và có duyên.

Cuộc gá nghĩa sai lầm

Tình yêu đầu tiên giữa Loan và một người đàn ông cũng đã đơm hoa kết trái, nhưng hạnh phúc ấy không được bao lâu thì hai người chia tay để lại cho Loan nuôi một đứa con gái. Đời người rất lạ, dù người ta không có ăn, người ta cơ cực đến bần cùng nhưng tình yêu thì lại luôn nảy nở bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu. Sau lần đổ vỡ đầu tiên, bà H. đã nói với Loan: "Thôi thì phận con đã vậy, giờ con cứ ở nuôi con chứ đừng lấy chồng chi cho khổ cực. Một lần là quá đủ con à, mẹ cũng chẳng ích kỷ gì, nhưng người ta sung sướng người ta yêu đương, con khổ về tiền bạc rồi, giờ mà khổ vì yêu nữa là bi kịch lắm".

Nhưng mọi lời nói của mẹ chẳng có ý nghĩa gì. Cách đây 3 năm, Loan gặp anh H. Biết anh ta đã từng yêu rất nhiều người, đã có vợ nhưng Loan vẫn chấp nhận dọn về sống chung. Những ngày đầu, đôi vợ chồng này cũng hạnh phúc như bao đôi khác, nhưng sau đó mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh bởi anh H. hay nhậu nhẹt, mỗi lần nhậu vào anh H. lại đánh vợ không tiếc tay.

Đứa con chung của hai người ra đời cũng không thể gắn kết tình cảm bấy lâu nay đã rạn nứt, Loan đã mấy lần muốn chia tay mà anh H. không chịu. Bà Ngọc H. bức xức: "Con Loan nó đòi bỏ thằng H. nhưng nó lại ra tận nơi bán vé số đánh đập. Tôi nhớ vào dịp Tết Nguyên đán, nó còn lấy dao đâm con Loan, may mà con Loan đỡ được nên chỉ bị thương nhẹ. Công an có vào cuộc xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Tôi không hiểu sao nó lại dại dột mà ra tay giết chồng. Giờ đây, nó để hai đứa con côi cút. Tôi đã già, ông nhà tui lại bị bại liệt mấy năm nay, khổ quá cô ạ".

Bà H. cho biết, mấy tháng trước Loan thấy trong người mệt mỏi nên đã đi xét nghiệm, và điều đau đớn là Loan được thông báo đã nhiễm HIV. Khi cầm giấy về Loan đã hỏi anh H. và bắt chồng đi khám nhưng anh H. một mực không chịu đi, Loan đưa đứa con chung của họ đi xét nghiệm nhưng may mắn là bé không nhiễm bệnh.

Bà H. khẳng định: "Khi H. chết, công an đã thử máu và biết H. cũng bị nhiễm HIV. Tôi nghĩ là do thằng H. lây sang con gái tôi. Bởi trước đây, tôi nghe tin cô bồ cũ của thằng H. chết vì bệnh này. Tôi nhớ trong thời gian biết mình bị HIV, Loan rất suy sụp, nhưng được tôi động viên nên cố vượt qua để sống mà nuôi con, ai ngờ nó lại nông nổi mà hành động dại dột như vậy".

Bắt giam hung thủ

Ngày 3/6, cơ quan CSĐT công an Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết vào chiều 2/6, cơ quan CSĐT đã ra quyết định bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1983, ngụ xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, tạm trú tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi "giết người". Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ. Cùng ngày, thân nhân anh H. cho biết  sau khi anh H. bị đâm chết, gia đình đã đưa anh về quê lo mai táng. Hai đứa con của Loan đang được bà ngoại nuôi, sống lay lắt qua ngày.

Ngọc Lài- Hương Sen

Tâm sự của người đàn bà 'gánh' án giết chồng

Thứ 6, 10/05/2013 | 15:43
Gặp phạm nhân Đỗ Thị Thơ trong phân trại số 2, trại giam Quyết Tiến, TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), tôi khó lòng tin được người đàn bà có vẻ mặt hiền lành, nhẫn nhịn trước mặt lại là một phạm nhân phạm tội giết người, nhất là khi nạn nhân của Thơ lại là người đàn ông đã đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm cuộc đời...

Bị bắt vì nói đùa đã giết chồng ngày Cá tháng tư

Thứ 5, 11/04/2013 | 20:54
Một phụ nữ Mỹ bị cảnh sát bắt giam sau khi lỡ đùa đã giết chồng và chuẩn bị phi tang xác.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.