Nạn nhân là ông Nguyễn Văn B. (45 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) bị chính đứa con trai 17 tuổi của mình đoạt mạng bằng dao dẫn đến tử vong.
Theo thông tin ban đầu, tối 26/8, ông B. và bà Hồ Thị Nàng (45 tuổi, vợ ông B.) nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau. Ông B. dùng khúc cây định đánh bà Nàng thì con trai là Nguyễn Thạch Điền chạy đến can ngăn.
Tuy nhiên, bất ngờ Điền rút dao đâm vào ông B. tử vong. Sau đó, Điền bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra .
Bà Nàng (bìa phải) đang ngồi thẫn thờ bên đứa con trai út của mình (Ảnh Thanh Lâm).
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nàng cho biết, mỗi khi bán vé số về là ông B. đều say xỉn rồi kiếm chuyện đánh đập vợ. Bình thường nếu không say rượu thì hai cha con đều đi bán vé số dạo chung với nhau và khá thân thiết. Hôm đó, Điền thường lao đến can ngăn, van xin cha đừng đánh mẹ và vụ việc đau lòng ngoài ý muốn xảy ra.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Thanh Lâm