Cuộc đua “nhanh và nguy hiểm”
Thông tin từ mũi điều tra chúng tôi cắm lại khu vực cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, trong quá trình nhóm PV tác nghiệp tại địa bàn, không biết có “chim lợn” mật báo hay không, nhưng hầu hết các loại xe hạ tải có vẻ hoạt động dè chừng.
Mỗi khi chúng tôi di chuyển, luôn có xe lạ bám theo. Và từ khi xe của đoàn rời địa bàn, các loại xe chở hàng lậu tấp lập hoạt động trở lại.
Theo ghi nhận, vẫn trên cung đường từ Lao Bảo đi Đông Hà (Quảng Trị), tuyến Lao Bảo đi Huế, các xe hạ tải, xe chở khách vẫn tiếp tục ngày đêm hoạt động.
Khu vực có các ki-ốt nhỏ được dựng tạm bợ bằng gỗ, nứa để làm nơi cất hàng, lực lượng bốc xếp hùng hậu vẫn ngang nhiên làm nhiệm vụ của mình. Mạng lưới “chim lợn” làm nhiệm vụ cảnh giới tăng cả về số lượng lẫn “chất lượng”.
Số thuốc lá lậu bị bắt giữ.
Những thùng lớn chứa đường, giấy vệ sinh, mì chính, bánh kẹo, thuốc lá… từ nước bạn Lào và Thái Lan vẫn đổ về các kho chứa bí mật như thường lệ. Bất kỳ khách nào có nhu cầu, chủ hàng sẽ chuyển về tận nơi, chỉ cần nhận được tiền chuyển khoản.
Theo chị L. – một chủ hàng trong khu vực cạnh khu xé lẻ hàng cho biết: “Nếu các anh ở Hà Nội lấy hàng, bọn em sẽ gửi về bến xe Nước Ngầm, sau đó các anh tự đánh xe ra lấy. Tiền thì các anh phải chuyển khoản trước. Còn ở gần đây như Nghệ An, Huế… thì tụi em chuyển tận nơi mới lấy tiền”.
Sau nhiều ngày ăn nằm tại địa bàn, chúng tôi đã nắm khá rõ lịch trình, điểm “ăn hàng”, cũng như điểm xuống hàng đến của từng chiếc xe đang hoành hành. Sáng sớm ngày 23/2, nhận được mật báo từ mũi điều tra cắm chốt tại địa bàn, chúng đôi đón lõng chiếc xe mang BKS 75H-5047.
Thông tin từ mũi điều tra thông báo, người điều khiển chiếc xe này là Nguyễn Quang Trưởng (SN 1986,