Lóng Luông (Mộc Châu – Sơn La) là địa danh nhức nhối với tội phạm ma túy. Đây là vùng đất được mệnh danh là sản sinh ra trùm của các ông trùm hàng trắng.
Kể với chúng tôi về cuộc đấu súng nghẹt thở với “ông trùm” tuổi 9X, cầm đầu đường dây buôn bán “cái chết trắng” tại vùng Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La), Thiếu tá Chu Văn Quang (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1) vẫn hào hứng như ngày nào.
Ngày 27/11, đội của anh được giao nhiệm vụ phải gấp rút đánh bắt Sùng A Trang (SN 1990, trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) - một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Xác định mang án tử, nhiều "trùm" ma túy liều lĩnh chống trả lực lượng Công an bằng hàng nóng.
Sùng A Trang cầm đầu đường dây buôn bán tiêu thụ ma túy lớn từ Sơn La đi các tỉnh. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng hắn vô cùng cáo già trong hoạt động buôn ma túy.
Nhúng tay vào nhiều vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn tại địa bàn, tuy nhiên trong các cuộc truy quét của lực lượng Công an, Sùng A Trang lại luôn thoát thân một cách kì lạ.
Trước sự mưu mô, xảo quyệt của tên trùm 9x, chuyên án đánh bắt đối tượng đặc biệt này đã được thành lập. Theo đó, lực lượng truy bắt được chia làm 2 tổ. Tổ thứ nhất lên lán nương để phục kích bắt đối tượng. Tổ 2 sẽ trực tiếp đi vào nhà đối tượng để đánh bắt.
“Trong quá trình triển khai chuyên án, các anh em tham gia đều xác định, đối tượng Sùng A Trang chắc chắn “găm” hàng nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng tới cùng. Tuy nhiên, nếu để đối tượng thoát được, hắn sẽ gây nhiều tội ác cho xã hội, vì thế, chúng tôi quyết tâm phải bắt được hắn”, Thiếu tá Chu Văn Quang cho biết.
10h30 cùng ngày, nhận tin từ trinh sát tiền trạm báo đối tượng Sùng A Trang đang lẩn trốn tại nhà, ban chỉ huy lệnh cho Thiếu tá Quang c