Bình Định: Đang hái rau bỗng nghe tiếng khua dưới giếng
Thứ 3, 20/08/2013 | 09:08
0
Lúc 6 giờ 50 ngày 19.8, chị Võ Thị Ly Băng (SN 1994, ở thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định) ra vườn hái rau bỗng nghe có tiếng khua mạnh dưới giếng nên đến xem và thấy có người bên dưới.
Ảnh minh họa
Nghe tiếng tri hô của chị Băng, bà con ở gần chạy đến, nhưng khi được vớt lên thì nạn nhân là Võ Thị Xuân Hương (SN 1995, con chú ruột của chị Băng, nhà ở bên cạnh) đã tắt thở.
Các cơ quan chức năng huyện Phù Cát điều tra xác định, chị Hương bị trầm cảm, tự gieo mình xuống giếng tìm cái chết.
Cơ quan Điều tra, Công an Bình Định cho biết, đang phối hợp các ngành chức năng, điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông Đỗ Văn Công (43 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao thông Vận tải Bình Định).
Trong vài ngày qua ở tỉnh Bình Định đã xảy ra 4 vụ trộm két sắt, lấy đi hàng trăm triệu của người dân và doanh nghiệp. Công an tỉnh này đã khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác.
Tin từ Sở LĐTBXH ngày 24.7 cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bình Định kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ các năm 2011, 2012.
Có thuyết bảo rằng, Bình Định nhiều cá thu đến nỗi người ta phải làm chả, làm mắm. Mắm cá thu cắt khúc chưng cách thủy với thịt heo xay, nấm đông cô, gừng, hành lá, ăn kèm rau sống, dưa leo... đưa cơm khôn tả.
Chỉ mới 14 tháng tuổi, cậu bé đã biết ghép vần, đọc chữ. Học lớp 1, cậu bé có thể giải hầu hết các bài Toán thông minh lớp 3, lớp 4 và học xong chương trình Anh văn lớp 5 với một trí nhớ khá tốt.
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.