Đã nhiều ngày trôi qua, người dân thôn Đông Nham 1 (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ trọng án xảy ra trên địa bàn mà nạn nhân và nghi phạm đều là anh em ruột.
Theo đó, vào khoảng 6h10 ngày 6/11, người dân thôn Đông Nham 1 nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà của Nguyễn Văn Thắng (Sinh năm 1983).
Biết được chuyện chẳng lành xảy ra, người dân chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Trước sân nhà Thắng, em trai Thắng là Nguyễn Văn V. (SN 1985) đang nằm sõng soài, máu chảy nhiều ở đầu. V. sau đó được xác định đã tử vong tại chỗ. Còn Thắng thì ngồi thừ trước hiên nhà, vẻ mặt tái nhợt.
Bà Phạm Thị Khuy (hàng xóm gia đình Thắng) cho biết: “Lúc tôi sang đến nhà thì cơ sự đã như vậy rồi. Thắng bảo tôi: "Thím ơi, cháu giết em trai cháu rồi, bây giờ cháu phải báo công an". Sau đó, Thắng đã lấy điện thoại để gọi thông báo cho công an biết sự tình.
Gọi công an xong, Thắng tiếp tục gọi điện cho vợ: "Em ơi, anh giết thằng V. rồi. Em về nhà thu vén công việc giúp anh. Anh không ở nhà cho đến lúc em về được đâu". Khi đã gọi điện thông báo cho tất cả mọi người, Thắng ngồi im bất động và chờ công an đến đưa về trụ sở".
Trong lúc ngồi chờ công an, Thắng có tâm sự với bà Khuy rằng, buổi sáng trong lúc chuẩn bị đi làm thì V. gây sự, Thắng cũng không để ý việc này. Nhưng V. đã cầm xẻng đánh Thắng. Thắng đỡ được, 2 bên giằng co với nhau. Trong cơn hoảng loạn, Thắng đã cầm được thanh giằng của giàn giáo xây dựng và đánh vào đầu V., khiến V. tử vong.
Công an huyện An Lão đã tạm giữ đối tượng Thắng, hoàn thiện hồ sơ để giao cho phòng CSHS, Công an TP.Hải Phòng điều tra, xử lý theo luật định.