Việc VFF quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura nhận được sự ủng hộ từ phần lớn người hâm mộ và các fan hâm mộ. Bởi nhà cầm quân người Nhật đã liên tiếp khiến các ĐT Việt Nam nhận những thất bại toàn diện từ lối chơi đến thành tích ở các giải đấu gần đây.
HLV Miura bị sa thải trước thời hạn.
Thế nhưng BLV Anh Ngọc lại không nghĩ vậy. Anh cho rằng lỗi chính chẳng phải từ nhà cầm quân 52 tuổi và ví von rằng nếu VFF là “đao phủ” thì họ đã “chém” nhầm người. Và rằng Miura chỉ là nạn nhân đáng thương mà thôi.
“Nếu VFF là một cái máy chém và các vị lãnh đạo của họ là đao phủ, và họ nghĩ rằng, cứ chém một thủ phạm nào đó thì xã hội sẽ tốt lên, tội phạm sẽ ít đi, có lẽ họ nhầm. Vấn đề không nằm ở đó.
Bao nhiêu "thủ phạm-HLV" đã bị chém, và chẳng có gì thay đổi. Vẫn hy vọng rồi thất vọng, tranh cãi và những cuộc chia tay chỉ vì không làm theo ý chí của một ai đó, một giới nào đó.
Một đồng nghiệp của mình nói thẳng rằng, Miura bị sa thải không phải vì thành tích kém, mà vì không dùng một cầu thủ con cưng của một ông phó chủ tịch VFF, con cưng của người hâm mộ và con cưng của báo chí và mạng xã hội.
Mình chưa bàn đến việc đó, mình chỉ nghĩ rằng, làm một con đường để đi trên đó cần có thời gian, cần có định hướng, cần có đầu tư đúng đắn và rõ ràng và phải tin tưởng người xây dựng.
Một đội tuyển bóng đá không đơn giản chỉ là một tập hợp người. Nó là kết tinh của cả một nền bóng đá, với các thiết chế của nó, từ cấp đào tạo trẻ cho đến các đội tuyển trẻ.
Nếu bạn chỉ cần một con đường để đi ngay, bạn đắp đất cũng đi được. Nhưng nếu bạn cần đi lâu dài, cho cả thế hệ sau, bạn phải có một con đường với cốt thật tốt, kết cấu chuẩn, làm ăn thực sự chứ không phải vừa làm vừa ăn cắp như chúng ta vẫn thấy lâu nay.