Lực lượng
- Bồ Đào Nha: Ricardo Quaresma chưa chắc chắn.
- Iceland: Đủ đội hình.
Bồ Đào Nha của Ronaldo được đánh giá cao hơn hẳn Iceland.
* Phong độ và đối đầu
- Trước vòng loại Euro 2012, 2 đội chưa từng gặp nhau. Bồ Đào Nha thắng 3-1 ở Reykjavic và 5-3 ở Porto.
- Đây là lần thứ 7 Bồ Đào Nha tham dự VCK Euro. Họ có 4 lần vào bán kết.
- Iceland lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá khu vực, tuy nhiên, HLV của họ - Lars Lagerback có lần thứ 7 làm việc tại VCK một giải đấu lớn.
Theo Lagerback thì Ronaldo và Pepe là “những kịch sĩ đại tài” và ông không thích điều đó. Tuy nhiên, dù có không thích thì ông và các học trò vẫn phải đối mặt với một hậu vệ và một tiền đạo hàng đầu của thế giới bóng đá hiện tại, mà rõ ràng là Iceland của ông bị xếp vào “cửa dưới” một cách gần như tuyệt đối.
Bồ Đào Nha có thể không giành được nhiều danh hiệu trên đấu trường quốc tế nhưng so với đội bóng đến từ quốc gia chỉ có 330.000 dân, đó vẫn là một khoảng cách không hề nhỏ để giới chuyên môn hướng về 3 điểm cho đại diện đến từ bán đảo Iberia.
Lagerback đã giúp cho Iceland đi qua một chặng đường vòng loại đầy ấn tượng. Dù bị vây quanh bởi những tên tuổi lớn và tầm cỡ như Hà Lan, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ thì Iceland chỉ chịu đứng sau đội bóng xứ sở pha lê khi kết thúc 10 trận đấu. Dấu ấn mà Iceland để lại là một sự cân bằng nhất định với khả năng thủ tốt (chỉ thủng lưới 6 lần) và công không tồi (ghi 17 bàn). Họ chính là đội có hiệu số phụ tốt nhất tại bảng A ở vòng loại.
Mặc dù vậy, công việc chuẩn bị của Lagerback lại không được thuận lợi cho lắm, với 3 thất bại ở 5 trận giao hữu trong năm 2016. Với Bồ Đào Nha, vấn đề ở vòng loại là khâu ghi bàn, khi Ro