Mèo Xù (tên thật là Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1987, tại Hà Nội) từng gây xôn xao cộng đồng mạng trong bài phỏng vấn đưa ra quan điểm ngược lại với số đông về vấn đề trinh tiết.
“Nói không với sex trước hôn nhân” là chủ đề gây tranh cãi thời điểm đó, và hầu hết những người tham gia tranh luận nhạo báng và công kích Mèo Xù, người ta lấy hình ảnh của Mèo Xù để chế giễu cô, chế giễu quan điểm của cô. Bởi công bằng mà nói, Mèo Xù là một cô gái không xinh đẹp.
Sau khi được cộng đồng mạng để ý, mới đây cô nàng kết hợp cùng Minh Châu Books cho ra mắt cuốn sách “Bơ đi mà sống”. Cuốn sách kể lại hành trình của bản thân cô về những thứ không vui cô đã trải qua, cách cô đứng lên hoàn thiện bản thân mình như thế nào và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày ra sao.
Mèo Xù chia sẻ: “Sách là một món quà truyền cảm hứng đến những ai đang đi tìm những giá trị nguyên bản của bản thân mình. Biết chấp nhận và đón nhận những gì cuộc đời đem đến dẫu vui, dẫu buồn thì đó mới là cách “bơ đi mà sống” tích cực nhất”.
Điều đặc biệt trong cuốn tản văn này đó chính là sự kết hợp giữa văn học và âm nhạc, ca khúc chủ đề “Bơ đi mà sống” cũng đã được chú trọng.
Cuốn sách như một món quà động viên cho những ai đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Để rồi chấp nhận “Bơ đi mà sống” một cách tích cực nhất.
Mặc dù mới ra mắt, thế nhưng cuốn sách của nữ tác giả Mèo Xù cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đông đảo giới trẻ.
Thanh Lam