Dự án công viên Sài Gòn Safari sẽ được xây dựng trên diện tích đất của hai xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng, người dân nơi đây rất phấn khởi khi nghĩ tới số tiền đền bù thỏa đáng, và những việc làm mới được hứa hẹn rất triển vọng. Tuy nhiên, sau 11 năm, những "bờ xôi ruộng mật” của người dân dần hoang hóa, mà công viên vẫn chưa bắt đầu xây dựng.
Hơn 485ha đất màu mỡ bị bỏ hoang 11 năm?
Công viên Sài Gòn Safari ở Củ Chi là dự án được TP.HCM chỉ đạo triển khai từ năm 2004. Theo quy hoạch, dự án này thuộc địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng với diện tích hơn 485ha, cách trung tâm thành phố khoảng 50km. Nguồn vốn dự tính đầu tư cho dự án này lên đến 500 triệu USD. Công viên Sài Gòn Safari được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam, có tầm cỡ Đông Nam Á với chức năng bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày, nhân giống các loài thú quý hiếm trên thế giới và Việt Nam.
Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể tiến hành xây dựng, hơn 485ha đất thuộc quy hoạch dự án đã được rào lại, nhưng vẫn để hoang. Theo lãnh đạo công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn, dự án này hiện đang trong giai đoạn thiết kế quy hoạch 1/2000, đã chọn được nhà thầu Singapore thực hiện. Tuy nhiên, một số vướng mắc trong đơn giá thiết kế tư vấn nước ngoài, nên dự án chưa triển khai.
PV Người Đưa Tin có mặt tại ấp Bàu Đưng (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), một phần diện tích trong dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari vào chiều ngày 9/6. Nếu không hỏi thăm người dân, PV chẳng biết đất dự án nằm ở khu vực nào. Bởi, hơn 485ha đất nằm trong dự án đều mọc cây cỏ um tùm và chỉ còn sót lại khoảng 2, 3 ngôi đã lụp xụp. Ông Đoàn Văn Xuân (55 tuổi, ngụ ấp Bàu Đưng) cho biết: “Năm 2004, khoảng ba tháng sau khi UBND huyện Củ Chi thực hiện công tác đền bù thì chính quyền yêu cầu người dân di dời đi. Mặc dù, chưa có chỗ tái định cư như lời hứa ban đầu, nhưng để tạo điều kiện cho bên dự án, chúng tôi vẫn tìm