Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm

Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:32
0
Theo các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại cảm rởm khó lọt qua mắt chuyên gia nhưng lại dễ dàng lấy tiền của người dân nhẹ dạ cả tin.

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người dân muốn tìm mộ liệt sĩ về thờ cúng, nhiều kẻ hám lợi, kém đức đã mạo danh là nhà ngoại cảm để kiếm chác, thậm chí còn giở trò đồi bại với gia chủ. Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu tiềm năng con người, những nhà ngoại cảm "tự phong" lên đến trên 90%. Nhóm người này có rất nhiều thủ đoạn để làm giả và thường núp bóng "ông đồng bà cốt" với hình thức “thôi miên ám thị”.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm Liên hiệp khoa học UIA cho biết, có rất nhiều cách để nhận diện những kẻ mạo danh nhà ngoại cảm đi lừa đảo người dân để chuộc lợi. Tuy nhiên, do tâm lý nôn nóng và không có nghiệp vụ nên những người dân thường khó có thể nhận diện được nhóm người này. Do đó, ông Khanh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ nên đến các trung tâm có chức năng quản lý, kiểm định để tìm nhà ngoại cảm.

Xã hội - Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm

Nhiều người nhà liệt sĩ bị lợi dụng sự cả tin, tiền mất tật mang.

“Trung tâm liên hiệp khoa học, viện khoa học hình sự-Bộ Công an và Trung tâm bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thông có một danh sách những nhà ngoại cảm đã được kiểm định. Do đó, khi người dân đến liên hệ tìm mộ liệt sĩ sẽ được sắp xếp nhà ngoại cảm phù hợp. Việc tìm các nhà ngoại cảm qua tin đồn, mách miệng rất nguy hiểm, phần đa là tiền mất tật mang. Việc nhận biết ngoại cảm giả với người dân không có chuyên môn rất khó, cách duy nhất là trước khi tin cậy hãy liên hệ với ba trung tâm trên để xem họ có trong danh sách đã được kiểm định hay chưa”, ông Khanh khuyến cáo.

Cũng theo ông Khanh, các nhà ngoại cảm rởm có rất nhiều chiêu trò để “hành nghề” nhưng thường núp bóng “đồng cốt”, dung phương thức “thôi miên ám thị”.

“Các nhóm "ngoại cảm, tâm linh rởm" và các "đồng cốt giả hiệu" thường sử dụng các trạng thái người giả ma, tự nhận là “vong hồn” để lòe bịp bất chính, hành nghề mê tín dị đoan hoặc hình thức vong giả vong để lừa đảo thân chủ mong được cúng cấp riêng, thậm chí lợi dụng cưỡng bức than nhân, biến chủ thể trở thành trạng thái điên loạn”, ông Khanh nói về các phương thức lừa đảo dưới bóng “đồng cốt”.

Xã hội - Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm (Hình 2).

Ông Vũ Thế Khanh, Giám đốc Trung tâm Liên hiệp khoa học UIA.

Ông Khanh cũng cho biết, phương thức “thôi miên, ám thị" cũng chỉ là một trong hàng trăm thủ đoạn của bọn "làm nhái" ngoại cảm tâm linh. Thuật ngữ "thôi miên ám thị" chỉ để giải thích cho một vài hiện tượng "ngoại cảm rởm, tâm linh rởm”, không thể dùng để giải thích cho các hiện tượng ngoại cảm tâm linh chân chính.

“Nhóm làm "nhái ngoại cảm" cũng chẳng hiểu biết gì về "thôi miên và ám thị” nên khi hành nghề trước mặt các nhà nghiên cứu sẽ nhanh chóng bị lộ tảy. Tất cả các gia đình khi đến tham gia khảo nghiệm tại cơ quan để tìm mộ thất lạc, hoàn toàn không được phép cung cấp thông tin trước cho nhà ngoại cảm để tránh hiện tượng bị ám thị”, ông Khanh nói.

Thông thường, những ngoại cảm rởm thường có cả ekip đi kèm, trong đó một bộ phận không thể thiếu là “chân gỗ”. Chiêu trò quen thuộc nhất mà chúng thường dùng là cho “chân gỗ’ của mình viết tên tuổi, quê quán của liệt sĩ vào một tờ giấy ngả vàng, nhét vào một lọ penicillin, rồi chôn trong rừng. Sau đó, theo lời chỉ dẫn, gia đình được nhà ngoại cảm đưa tới địa điểm biết trước để đào mộ.

“Chính vì thế, nhiều gia đình vì nôn nóng tìm mộ thân nhân, không tìm hiểu kỹ tung tích nhà ngoại cảm để gửi niềm tin nên đã mang những nắm đất, tổ mối về thờ, thậm chí còn mắc bệnh thần kinh vì đi áp vong tìm mộ”, ông Khanh nói.

Ngoài ra, ông Khanh cũng cho biết, với các nhà ngoại cảm đã được thẩm định, cũng có lúc linh cảm, phán đoán sai và cũng có lúc bị mất khả năng ngoại cảm.

"Các nhà ngoại cảm cũng chỉ đúng được 70% còn 30% là sai. Do đó, khi tiến hành tìm kiếm mộ liệt sĩ cho các gia chủ bằng phương pháp ngoại cảm, chúng tôi thường cho một số nhà ngoại cảm tham gia một lúc và chọn lấy những thông tin trùng nhau, thông tin khác nhau phải thẩm định lại", ông Khanh cho biết.

H.Minh

Nhà ngoại cảm Bích Hằng mất khả năng nhưng không thừa nhận?

Thứ 5, 24/10/2013 | 12:03
Có những nhà ngoại cảm từng có khả năng thực sự, nhưng trải qua năm tháng, khả năng ngoại cảm dần mất đi. Họ tiếc nuối nên vẫn cố không thừa nhận sự thực này...

'Liệt sỹ' còn sống trở về vạch mặt nhà ngoại cảm

Thứ 5, 24/10/2013 | 11:34
Dù tìm trăm phương, ngàn kế che đậy sự dối trá của mình nhưng cuối cùng, trò "buôn thần bán thánh" của không ít nhà ngoại cảm rởm vẫn bị phơi bày. Có những "liệt sỹ" vẫn khoẻ mạnh trở về sau khi "nhà ngoại cảm" tìm thấy mộ và đã quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

Nhà ngoại cảm sẵn sàng tìm xác nạn nhân thẩm mỹ bị ném xuống sông

Thứ 5, 24/10/2013 | 10:39
Mặc dù đã ra sức tìm kiếm nhưng đã hơn 4 ngày trôi qua, cơ quan công an và gia đình vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân bị bác sỹ thẩm mỹ ném xuống sông.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm xương người ra... răng lợn

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:43
Bộ quốc phòng và gia đình tướng Phùng Chí Kiên đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng lợn.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.

Chuyện cảm động về chuyến tìm mộ của nhà ngoại cảm

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:44
Khi xem ảnh, ông Thạc (người mai táng liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bình, hy sinh năm 1972) nước mắt giàn giụa nói trong niềm xúc động nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm, mỗi lần đi qua ta đều thắp hương cho ngôi mộ đó và cầu khấn cho người thân sớm nhận được mộ. Bố mi mất do bị trúng đạn pháo, sập hầm, phần dưới bị nặng, có tấm ảnh như thế ni trong túi ngực".

Nhà ngoại cảm Bích Hằng mất khả năng nhưng không thừa nhận?

Thứ 5, 24/10/2013 | 12:03
Có những nhà ngoại cảm từng có khả năng thực sự, nhưng trải qua năm tháng, khả năng ngoại cảm dần mất đi. Họ tiếc nuối nên vẫn cố không thừa nhận sự thực này...

'Liệt sỹ' còn sống trở về vạch mặt nhà ngoại cảm

Thứ 5, 24/10/2013 | 11:34
Dù tìm trăm phương, ngàn kế che đậy sự dối trá của mình nhưng cuối cùng, trò "buôn thần bán thánh" của không ít nhà ngoại cảm rởm vẫn bị phơi bày. Có những "liệt sỹ" vẫn khoẻ mạnh trở về sau khi "nhà ngoại cảm" tìm thấy mộ và đã quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

Nhà ngoại cảm sẵn sàng tìm xác nạn nhân thẩm mỹ bị ném xuống sông

Thứ 5, 24/10/2013 | 10:39
Mặc dù đã ra sức tìm kiếm nhưng đã hơn 4 ngày trôi qua, cơ quan công an và gia đình vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân bị bác sỹ thẩm mỹ ném xuống sông.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm xương người ra... răng lợn

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:43
Bộ quốc phòng và gia đình tướng Phùng Chí Kiên đã nhờ đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng chỉ giúp. Khi đem kiểm định, phần xương mà bà Bích Hằng mang về lại là mảnh sành vụn và 1 chiếc răng lợn.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.

Chuyện cảm động về chuyến tìm mộ của nhà ngoại cảm

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:44
Khi xem ảnh, ông Thạc (người mai táng liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bình, hy sinh năm 1972) nước mắt giàn giụa nói trong niềm xúc động nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm, mỗi lần đi qua ta đều thắp hương cho ngôi mộ đó và cầu khấn cho người thân sớm nhận được mộ. Bố mi mất do bị trúng đạn pháo, sập hầm, phần dưới bị nặng, có tấm ảnh như thế ni trong túi ngực".