Đen: Tôi thắc mắc, có ông anh làm “sếp” kha khá tại địa phương, sao đến giờ ông vẫn loẹt quẹt nhỉ?
Đá: Có sao đâu. Chả nhẽ cứ người thân làm lãnh đạo thì mình quyết “ăn theo” ư?
Đen: Ông đúng là “ẩm IC”, không biết “tranh thủ” cơ hội thì ngồi đó mà đếm chữ nhá.
Đá: Mỗi nhà một cảnh. Mỗi người một tính. Hé vụ “ăn theo” ra, ông anh tôi “từ” luôn. Anh vốn là người lính, thẳng thắn, trung thực.
Đen: Mở mắt ra mà xem thiên hạ giàu lên chỉ vì mấy cái dây mơ rễ má kìa.
Đá: Tôi là cấm có tham cái không phải của mình. Truyền thống từ đời cha đời ông.
Đen: Thảo nào, vợ chồng bạc cả đầu mà cái xe tử tế cũng chẳng có mà xài.
Đá: Nhưng chúng tôi an yên sống, không phải lo ngay ngáy vì lỡ tham, lỡ sai…
Đen: Chẳng phải tay tôi. Hèm nỗi, họ hàng tôi chả ma nào vượt chức phó phòng. Muốn “dựa hơi hùm” đâu dễ.
Đá: Hết thời rồi, nhìn khu ẩm thực hơn 70.000m2 tại xã Quảng Thịnh, (TP.Thanh Hóa) của em ruột Bí thư TP này đang bị xử lý đi?
Đen: Chắc cũng “giơ cao đánh khẽ”, sao phải lo.
Đá: Thêm vụ Phó Bí thư xã xây khu du lịch trái phép (công trình đẹp mê hồn nhé) tại Gia Lai vừa xin được tự nguyện tháo dỡ.
Đen: Ôi dào, lo bò trắng răng! Phải xắn tay lên mới biết số phận mình ra sao.
Đá: Vẫn biết vẫn còn không ít người lợi dụng này nọ để làm việc sai trái. Thử hỏi, trục lợi kiểu ấy liệu có bền không?
Đen: Cũng đúng. Nhưng nhìn ông lóc cóc, tôi vẫn tiêng tiếc…
Đá: Thì ông tự thân phấn đấu đi. Với cái máu ấy, ông giàu mấy chốc.
Đen: Tự được thì khỏi phải bàn. Tiếc “trình” có hạn, người yêu ít, kẻ ghét nhiều, có mà lên thiên đàng.
Đá: Vậy thì chăm chỉ, làm tốt công việc của mình. Đừng ngồi mơ giấc mơ nhà giàu mà xúi bẩy người khác vào con đường sai.
Đen: Thôi thì sáng uống cà phê, tối ly rượu nhạt. Hơn ối kẻ một thời tiền núi giờ méo mặt trong nhà giam.
Đá: Chuẩn! Vậy là ông tỉnh giấc mơ rồi.
Đ .Đ