Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook

Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook

Thứ 7, 17/12/2016 | 17:07
0
Nhận lời yêu qua facebook và chưa từng gặp mặt, nhưng câu chuyện tình yêu 7 tháng qua mạng xã hội đã khiến Minh Thư – Khả Bằng có một cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện chuẩn bị đón người yêu và cũng là lần đầu tiên gặp mặt chàng sau 7 tháng "liều mình" yêu nhau trên facebook của cô gái xinh đẹp đến từ Thanh Hóa đã thực sự khiến dân mạng dậy sóng.

Trước những tò mò của cộng đồng mạng về câu chuyện tình yêu “lạ đời”, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với chủ nhân của những dòng chia sẻ trên và được nghe cô gái này bật mí thêm một số thông tin thú vị.

Chàng âm thầm theo dõi nàng 3 năm trước

Ngô Thị Minh Thư (SN 1996) hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức quen biết và kết bạn với chàng trai Trần Khả Bằng (SN 1993) cũng đến từ Thanh Hóa trên facebook.

Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook

 Cô gái Minh Thư chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên diễn đàn tâm sự.

Minh Thư chia sẻ lý do dẫn mình đến với “duyên trời định” này đó là bởi: “Cách đây 7 tháng, mình đăng tải bức ảnh với bạn của anh Bằng lên facebook. Sau đó, anh ấy kết bạn với mình, cả hai cùng trò chuyện và yêu nhau lúc nào không hay biết”.

Trong suốt quá trình yêu nhau, cặp đôi ấy chưa một lần được gặp gỡ bởi Thư ở Việt Nam, còn Bằng đang làm việc tại Nga.

Yêu xa vốn dĩ đã được coi là khó khăn, thế nhưng trong thời đại mạng xã hội facebook, zalo phát triển, nên cặp đôi Minh Thư – Khả Bằng cho hay họ không cảm thấy bất tiện khi yêu nhau. Cứ mỗi lúc rảnh rỗi là họ lại nhắn tin cho nhau qua facebook, gọi video để tâm sự những câu chuyện không thể nói với bất kỳ ai...Cứ thế, tình yêu của họ lớn dần lên theo năm tháng.

Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook (Hình 2).

 Những cuộc gọi video làm vơi đi nỗi nhớ nhung khi họ yêu nhau.

Khi PV đặt câu hỏi, đã từng có rất nhiều những câu chuyện lừa đảo khi quen biết qua mạng, làm sao bạn có thể tin được người đàn ông chưa một lần gặp mặt đó?

Minh Thư chia sẻ: “Sinh ra trái tim là để biết cảm nhận, mỗi người đều cần có chính kiến riêng của mình. Và mình cũng vậy, mình có cảm nhận riêng về tình yêu và người mình yêu. Trong quá trình tìm hiểu nhau, mình đã thử lòng anh ấy rất nhiều. Khi yêu nhau cũng cần phải có cơ sở”.

Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook (Hình 3).

 Những hình ảnh thân thương của cặp đôi yêu xa (Ảnh: NVCC)

Cô gái 9X bật mí người yêu của cô cũng ở Thanh Hóa, gần xã cô đang sinh sống nên cô đã tìm hiểu ngầm ở nhà về hoàn cảnh cũng như cách sống của người đàn ông ấy. Khi đã có cơ sở chắc chắn, xác minh rõ ràng cô mới bắt đầu tiến tới một tình yêu bền vững.

Trước đó, Minh Thư cho biết chàng trai ấy cứ âm thầm theo dõi, like và bình luận từng status, hình ảnh của cô gái khi đăng lên từ 3 năm trước, nhưng vì còn ngại ngùng nên chưa dám trò chuyện. Phải đến khi nick facebook của cô bị hack, chàng trai ấy vẫn tìm được facebook mới để kết bạn thì cũng là lúc cả hai để ý đến nhau nhiều hơn.

Cái kết có hậu của cặp đôi 9X

Yêu nhau 7 tháng, chưa một lần gặp mặt chính vì thế ngày 13/12 vừa qua cô gái đã ra sân bay Nội Bài đón bạn trai. Khoảnh khắc nhìn thấy nhau cả hai không biết nói gì chỉ  biết ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ mong.

Chia sẻ về bạn trai của mình, Minh Thư cho biết: “Mình thích sự lãng mạn của anh ấy, có đôi lần mình nói những lời làm anh ấy buồn nhưng cách ứng xử của anh làm mình cảm động”.

Kỷ niệm mà Minh Thư nhớ nhất về bạn trai của mình đó là vào tháng 5/2016, Khả Bằng đã nhờ bạn của Bằng ở quê mua một bó hoa mang đến phòng tặng cô kèm với tin nhắn  tỏ tình trên facebook khiến cô nàng vỡ òa trong hạnh phúc.

Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook (Hình 4).

 Bó hoa mà bạn trai tặng cô khi yêu xa.

Điều cô đặc biệt yêu thích ở người đàn ông mà mình đem lòng yêu thương đó chính là sự nghiêm túc trong tình cảm. Kể từ khi tìm hiểu, Bằng đã gọi điện thoại nói chuyện với bố mẹ của Minh Thư xin phép được yêu con gái của họ.

Khi cảm thấy tình yêu đã chín muồi, Minh Thư và Khả Bằng quyết định tiến tới hôn nhân. Khi biết điều đó, mới đầu bố mẹ Minh Thư khá buồn, bởi ông bà chỉ có mình Thư là con gái. Nhưng rồi, cuối cùng bố mẹ Thư cũng đành phải chiều theo mong muốn của cô, rằng sau khi kết hôn cô sẽ sang Nga sống cùng chồng. 

Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook (Hình 5).
Mạng ảo - Đời thực - Cái kết bất ngờ của cặp đôi 'liều mình' yêu nhau qua Facebook (Hình 6).

 Cặp đôi sẽ chính thức tiến tới hôn nhân vào tháng 12 âm lịch tới đây.

Cô hạnh phúc cho biết mình sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 âm lịch tới đây. Còn về việc học ở trường cô tạm thời bảo lưu kết quả.

Hiện câu chuyện tình yêu “Thời facebook” của cặp đôi 9X trên vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ đồng thời gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến đôi bạn trẻ.

Thanh Lam

Cùng tác giả

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...