40 năm mang thân hình "lạ"
Trong chuyến công tác tại huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện về người đàn ông mang thân hình "quỷ dữ". Người đàn ông đặc biệt đó tên là Võ Văn Vinh (51 tuổi, ngụ thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
Vừa tới nhà, trước mắt chúng tôi là một người đàn ông đứng tuổi, mang hình thù kỳ quái, gầy yếu đang ngồi phơi củi. Thấy khách lạ, ông Vinh nở nụ cười trông rất đáng thương. Lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt méo mó, biến dạng bởi những khối u , ông Vinh mời chúng tôi vào nhà.
Căn nhà xập xệ, cũ kĩ, nền đất này là nơi che mưa, che nắng của ông Vinh cùng em gái và mẹ. Rót ly trà mời khách, ông Vinh trầm ngâm, thi thoảng đưa tay gãi những khối u mọc chi chít trên cơ thể. Ban đầu ông Vinh tỏ vẻ e ngại, nhưng khi được hỏi bằng sự chân thành, đồng cảm sẻ chia, người đàn ông ấy mới chịu trải lòng với chúng tôi.
Ông Vinh là con trai thứ ba trong gia đình có sáu anh em. Ngày lọt lòng mẹ, ông Vinh cũng bình thường như bao người khác. Nhưng bước sang tuổi 15, từ một cậu bé khỏe mạnh, cơ thể của ông bắt đầu xuất hiện cả nghìn khối u, từ đầu đến chân khiến ông đau nhức, ngứa ngáy rất khó chịu.
Hàng trăm khối u mọc chằng chịt trên người ông Võ Văn Vinh
Sau hơn 40 năm chung sống với u nhọt, di chứng để lại là tóc ông Vinh không thể mọc tại những nơi u phát triển. Khuôn mặt ông gần như biến dạng hoàn toàn vì hàng chục khối u kí sinh. Những khối u lớn nhỏ đua chen nhau mọc khắp cơ thể, chân và bụng. Có nhiều khối u phát triển đột biến to như cái chén, thậm chí trong khoang miệng cũng có. Mắt trái của ông đã hư hỏng bởi một khối u lớn che kín, mắt phải mờ, chỉ thấy vệt sáng đục. "Những k