Sáu năm theo nghề công nhân phun thuốc muỗi, anh Đức cho biết, trung bình một buổi phun của anh được 250 nghìn đồng. Số tiền này không lớn nhưng cũng không phải nhỏ đối với một người lao động chân tay như anh.
“Mỗi lần đi phun muỗi, người thợ như chúng tôi phải vác bình phun nặng nhọc trên vai. Nếu hộ dân có ý thức, họ sẽ hợp tác để công việc suôn sẻ. Nhưng có những hộ dân khá “lầy” khi liên tục thất hứa hoặc cao su giờ giấc, khi đó, chúng tôi đành ngậm ngùi vác bình quay về”, anh Đức cho biết.
Chưa kể, làm công việc này thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất nên ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Dù thế, với những người đã theo nghề vẫn kiên quyết bám trụ.
Anh Đức bộc bạch: “Làm việc tiếp xúc với hóa chất độc hại tất nhiên ai cũng sợ. Cũng nhiều lần bố mẹ và vợ khuyên tôi nên tìm việc khác nhưng vì mưu sinh và tâm niệm làm như vậy là để giúp đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân nên tôi quyết tâm gắn bó”.
Còn anh Hùng nhìn nhận: “Công việc nào cũng có vất vả riêng, chúng tôi cũng đã có đồ dùng bảo hộ, việc độc hay không không thể biết được trong một vài năm mà cần thời gian. Thế nhưng, nếu chúng tôi không làm thì ai sẽ làm đây?”.
Anh Hùng tâm sự thêm, nhiều lúc tình cảm của người dân khiến anh cảm thấy ấm lòng và yêu nghề hơn: “Có những hộ gia đình họ xin nghỉ làm để ở nhà chờ đoàn phun muỗi xuống. Cũng có những gia đình ban ngày đi làm không có nhà, thậm chí còn đi cả xe ô tô lên trung tâm, nhờ chúng tôi qua phun giúp, những lúc như vậy thấy công việc mình làm có nhiều ý nghĩa”.
Say mê với công việc, nhưng có lúc anh Hùng cũng cảm thấy xót xa khi chưa chu toàn với gia đình. Anh ngậm ngùi nhớ lại: “Những ngày cao điểm, tôi làm việc liên tục không ngừng nghỉ, khi đó bố tôi bị suy thận nặng phải vào viện, dù biết tin nhưng tôi không thể rời khỏi công việc.
Những ngày sau đó, tôi chỉ tranh thủ vào thăm bố được vài giờ... Bố qua đời rồi, tôi mới thấy mình chưa làm tròn đạo hiếu, tôi thật sự khổ tâm! Tôi nhớ, khi bố còn sống, bố luôn động viên tôi hoàn thành tốt công tác xã hội... Vì lời dặn dò đó, tôi hứa sẽ cố gắng để làm tốt nhiệm vụ được giao”.
Với anh Hùng, anh Đức hay bất cứ ai làm công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, họ đều đặt trách nhiệm vì nhân dân phục vụ lên hàng đầu. Dù đôi lúc họ phải nhận những lời nói khó nghe nhưng vẫn cố gắng gạt bỏ tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.