Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà

Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:55
0
Cuộc sống mưu sinh của những người dân sống ở làng nổi trên đảo Cát Bà làm cho nhiều người không khỏi xúc động. Ở đây, mọi hoạt động cũng giống như những vùng quê bình thường trên đất liền, có đại lý xăng dầu, cửa hàng tạp hóa và giao thương.

Dưới đây là những hình ảnh của ngôi làng nổi trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) được PV Nguoiduatin.vn, ghi lại vào buổi sáng ngày 10/4.

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 2).

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 3).

Những ngôi nhà nổi lênh đênh trên biển

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 4).

Một góc của làng nổi cách thị trấn Cát Bà khoảng 2km bằng đường thủy

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 5).

Buổi sáng bận rộn với những công việc của biển

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 6).

 Một hàng nước di động bằng thuyền nhỏ

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 7).

Một ngôi nhà trên biển nuôi chó như trên đất liền

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 8).

Thuyền là phương tiện đi lại hàng ngày

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 9).

Trên biển nhưng mọi hoạt động như ở phố, hành động vì môi trường xanh

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 10).

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 11).

Cho cá ăn vào buổi sáng

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 12).

Một cửa hàng bán sim thẻ điện thoại

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 13).

Một đại lý tạp hóa ở làng nổi

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 14).

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 15).

Cửa hàng xăng dầu nổi vẫn phải cạnh tranh

Lạ & Cười - Cận cảnh những 'ngôi nhà nổi' trên đảo Cát Bà (Hình 16).

Một góc thị trấn Cát Bà nhìn từ biển vào

Nguyên An

Tàu cao tốc Cát Bà quá tải, có thể xảy ra thảm họa

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Độc giả Phạm Phú Quảng ở Hà Nội gửi phản ánh đến báo Nguoiduatin.vn cho rằng, trong suốt hành trình từ Cát Bà về cảnh Đình Vũ, tàu cao tốc đã "tải" gần 170 người trên tàu và chuyến đi luôn làm anh và gia đình kinh hãi.

Sự phi lý của đồng tiền ở dự án đổ bùn lấp biển Cát Bà

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Đề xuất hỏa tốc về phương án đổ 40 triệu m3 bùn ra biển của Bộ Giao thông Vận tải theo “tư vấn” của JICA (Nhật Bản) dường như chỉ dựa trên khía cạnh "tiền nong" của riêng dự án nạo vét cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng mà chưa cân nhắc đến số phận Cát Bà khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.

Ảnh: Cảnh báo thảm họa cho tàu cao tốc Cát Bà

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
"Tôi là hành khách và rất lo ngại cho tình hình này nên rất cần quý báo cảnh báo với người dân và nhà chức trách", một độc giả cảnh báo sự quá tải của tàu cao tốc Cát Bà.

Bà mẹ nuôi hai con học đại học, hơn 10 năm không nhà

Thứ 3, 05/03/2013 | 13:51
Báo Người đưa tin nhận được đơn kêu cứu của bà Vũ Thị Hiền, sinh năm 1948, thường trú Thôn II, xã Việt Hải, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng về việc chính quyền xã Việt Hải cố tình không cho bà xây dựng nhà trên đất của mình.