Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác

Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác

Thứ 4, 16/01/2013 | 11:22
0
Bảy Nhu (sinh năm 1926), tên thật là Trần Văn Nhu hay Trần Nhu, là tên cai ngục được xem là nổi tiếng tàn ác nhất ở nhà lao Cây Dừa (đảo Phú Quốc).

Bảy Nhu - cai ngục tàn ác nhất một thời của nhà tù ở đảo Phú Quốc, sinh năm 1926 tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1946, Bảy Nhu tham gia tổng động viên đi lính cho Quân đội Quốc gia Việt Nam, sau đó tiếp tục phục vụ trong lực lượng quân cảnh của Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Đầu năm 1967, khi Trại tù binh Việt Cộng Phú Quốc được thành lập, Bảy Nhu được điều ra đảo Phú Quốc và ở đó cho đến khi nhà tù giải thể vào năm 1973, Bảy Nhu được thăng dần đến cấp bậc Thượng sĩ Nhất, giữ chức Giám thị trưởng nhà lao Cây Dừa. Cũng tại nhà tù đảo Phú Quốc, Bảy Nhu đã trở thành một tên ác quỷ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các chiến sĩ cộng sản yêu nước với những kiểu tra tấn ác hơn thời trung cổ.

Trong hồ sơ của trại tù binh Cộng sản Phú Quốc, hiện còn lưu giữ hồ sơ về 24 ngón đòn tra tấn dã man được các cai ngục thường xuyên sử dụng, trong đó phần nhiều được cho là do Thượng sĩ Bảy Nhu nghĩ ra. Trong ảnh là chiếc đục dùng để đục răng tù nhân và chiếc vồ sầu đời "trứ danh" đưa cái tên Bảy Nhu trở thành một con ác quỷ thực sự.

Các chiêu tra tấn dã man "trứ danh" của Bảy Nhu từng áp dụng tại nhà tù đảo Phú Quốc: Đục răng, dùng cây sắt nhổ dần từng chiếc răng (dùng gậy đục gãy từng chiếc răng của người tù, rồi bắt họ tự uống máu, tự nuốt răng mình); Đập vỡ mắt cá chân; Dùng giẻ tẩm dầu đốt dương vật; Móc mắt hoặc dùng bóng điện lớn để gần mắt cho đến khi mắt chín nổ “đòm đọp” mới thôi; Luộc người trong chảo nước sôi; Dùng kìm rút móng chân, móng tay; Đóng đinh sắt dọc cơ thể tù nhân; Bắt ốc vít siết hai mảnh ván để ép ngực cho há miệng ra (dùng ván và đinh ốc ép cho vỡ lồng ngực tù nhân); Lùa các tù binh lên máy bay, ném xuống Vịnh Thái Lan

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác

Ảnh: Wiki

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 2).

Một chiến sĩ cộng sản đang bị một tên cai ngục ở đảo Phú Quốc dùng "gậy biệt li" do Bảy Nhu nghĩ ra để tra tấn

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 3).

Một chiến sĩ cộng sản đang bị một tên cai ngục ở đảo Phú Quốc dùng "gậy biệt li" do Bảy Nhu nghĩ ra để tra tấn

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 4).

Đục răng tù nhân - một chiêu tra tấn cực kì dã man của Bảy Nhu.

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 5).

"Vồ sầu đời" được đám tay sai của Bảy Nhu dùng để khảo vào khớp xương của các chiến sĩ cách mạng bị tù đày tại nhà tù đảo Phú Quốc

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 6).

Các loại "gậy biệt li" còn được lưu giữ

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 7).

Một loại gậy chuyên dùng để... đục răng của giám thị nhà tù đảo Phú Quốc

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 8).

Một góc nhà tù đảo Phú Quốc được tái hiện dưới dạng mô hình - nơi "ác quỷ" Bảy Nhu từng hoành hành hại chết rất nhiều chiến sĩ cách mạng

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 9).

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 10).

Những chiếc răng của ông Vũ Minh Tằng ở Nam Định bị tên Bảy Nhu đục

Xã hội - Cận cảnh ‘đồ nghề’ của tên cai ngục tàn ác (Hình 11).

Theo GiaoducVietNam

Cuộc vượt ngục thần kỳ của 462 tù chính trị

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Trong những ngày tháng bị tra tấn, họ vẫn âm thầm lên kế hoạch chạy trốn.

Chân tướng ác nhân tra tấn nhân viên tàn độc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Chỉ vì thất thoát một số lượng quặng thiếc, nghi ngờ công nhân Lữ Văn T (33 tuổi, ngụ bản Cồng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) lấy trộm, đối tượng Trần Đình Trúc (37 tuổi, ngụ xóm Tân Mùng, xã Giai Xuân, Tân Kỳ) đã ra tay tra tấn tàn độc người công nhân của mình khiến nạn nhân mang nhiều thương tích trầm trọng.

Clip toàn cảnh lịch sử Việt Nam

Thứ 4, 09/01/2013 | 10:23
Toàn cảnh lịch sử đất nước Việt Nam được ghi lại ngắn gọn và hấp dẫn trong clip đồ họa độc đáo của sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn.

Ký ức kinh hoàng của cựu tù nhân ở "địa ngục trần gian"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Bị giam cầm gần 10 năm tại "địa ngục trần gian" nhà tù Côn Đảo, người chiến sĩ trở về với "kỷ niệm" là nhiều mảnh đạn còn lại trên cơ thể. Đó là dấu vết trong những năm tháng chiến đấu gian khổ khiến ông không bao giờ quên.