Tối ngày 5/10, trên trang facebook cá nhân của nhà văn trẻ Sơn Paris có chia sẻ khoảnh khắc mà người em cùng công ty anh bắt gặp trên đường. Kèm theo đó là những vần thơ thể hiện sự chua xót:
“Những ông bố Hà Nội ơi!!!
Sao lại để con đứng thế này!!!
Lỡ một tiếng còi làm con hoảng!!!
Bố khóc ròng, con cũng chẳng thể nghe”.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chia sẻ, bức ảnh đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận của người dùng mạng. Hầu hết đều cho rằng phụ huynh để con đứng như vậy rất nguy hiểm và trông như “làm xiếc” mạo hiểm trên đường.
Nickname Tuấn Anh bình luận: “Quá đau lòng, tại sao lại để con đứng như vậy, nhỡ ngã xuống thì ân hận cả đời”.
“Thời buổi nào rồi mà nhiều ông bố, bà mẹ vẫn còn thờ ơ với con quá. Trông quá nguy hiểm lại còn vi phạm an toàn giao thông nữa” là chia sẻ của facebooker Anh Hòa.
Bên cạnh đó một số người dùng mạng thì lại bình luận: “Thật sự cạn lời với những vị phụ huynh thế này. Trông mà mình muốn thót tim”.
Chia sẻ thêm với PV Báo Người Đưa Tin, anh Sơn Paris cho biết, bức ảnh được người em cùng công ty chụp vào chiều tối 5/10 vào giờ tan tầm trong lúc hai người trở về nhà phía Royal City, ngược qua cầu vượt để lên Tây Sơn.
Cảm nhận của anh Sơn khi thấy bức ảnh này đó là: “Nó thật sự khiến mình cảm thấy kinh hoàng, dù không phải là quá hiếm thấy, song, trông tận mắt trên cầu như vậy, có lẽ ai cũng hoảng hốt. Bé không có mũ bảo hiểm, lại đứng rất thản nhiên trong khi lên dốc cầu”.
Bản thân tác giả trẻ Sơn Paris không đồng tình với cách nuông chiều con thái quá như vậy của cha mẹ: “Mỗi ngày đều đã có quá nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra rồi. Lẽ ra những người làm cha làm mẹ phải thật sự thận trọng và để tâm tới sự an nguy của con cái chứ. Có thể người cha chỉ vì muốn chiều con, muốn con được đứng lên bá cổ cha và hóng gió. Nhưng đó thật sự không phải là thương con, yêu con. Có hàng ngàn cách để nuông chiều con và đây hoàn toàn không phải một trong số cách đó”.
Khi chia sẻ bức ảnh này lên mạng xã hội, anh Sơn Paris cũng chỉ mong muốn rằng những bậc phụ huynh hãy lưu tâm đến sự an toàn của con trẻ hơn. Tránh nuông chiều con thái quá, không đúng cách để rồi nhỡ có rủi ro, tai nạn xảy ra thì có hối cũng không kịp.
Bạch Dương