Liên quan đến việc bé trai sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền một mực cho rằng đây là sự chậm trễ trong việc chuyển tuyến và chưa đồng tình với kết luận của “Hội đồng chuyên môn”.
Chiều 25/7, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà riêng sản phụ Nguyễn Thị Kim Hiền (SN 1994, ngụ khu vực Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để ghi nhận thông tin về sự việc trên.
Dù sức khỏe còn yếu, thế nhưng chị Hiền vẫn cố gắng gượng sức tiếp chuyện cùng PV, chị cho biết: “Trước khi sinh, tôi được người thân trong gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt khám và siêu âm thì bác sĩ nói sản phụ và thai nhi đều bình thường, chỉ định sinh thường. Đến tối ngày 15/7, tôi hạ sinh một bé trai nhưng lại được bác sĩ thông báo là bị “thoát vị rốn”, sức khỏe nguy kịch nên được chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tuy nhiên, đến trưa ngày 16/7 thì bé đã tử vong , khiến gia đình tôi vô cùng bức xúc".
Nét mặt của sản phụ Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc
Cũng theo chị Hiền, lúc vào phòng sinh tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt thì nghe tiếng chị đỡ đẻ cùng mọi người có mặt la lên thì em mở mắt ra nhìn thấy họ chụp con em lên và lúc đó cuống lên gọi bác sĩ xuống. Bác sĩ xuống không kịp thì các chị đó gọi điện thoại kêu bác sĩ xuống nhanh nhanh. Một lát sau bác sĩ đến hỏi em “có người nhà theo không và có nên cho người nhà biết không(?!)” thì em trả lời là có người nhà đi theo.
Đến khi người nhà vào ẵm em bé thì bác sĩ kêu bà thím (tức bà Nguyễn Thị Thiên Kiều, nhân viên cũ của bệnh viện, thím dâu của chị Hiền, đã về hưu – PV) đi ra giải thích cho người nhà. Lúc này, em hỏi con của em như thế nào thì họ không nói nhưng họ cuốn con em lại rồi đưa con em đi. Bác s