Các CĐV của Galatasaray nổi tiếng với những hành động “điện rồ” để thể hiện tình yêu với đội bóng của họ. Theo như báo cáo của các tờ báo nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 12.000 CĐV đã vượt quãng đường gần 800 km từ thủ đô Istanbul tới Kayseri để chứng kiến thày trò HLV Fatih Terum đánh bại Kayserispor 3-1. HLV Jose Mourinho của Real Madrid cũng đã có mặt trên khán đàn trong trận đấu đó và ông cũng cảm thấy choáng ngợp trước độ nhiệt tình của các CĐV đội khách.
Theo dự kiến của diễn đàn CĐV Galatasaray, sẽ có khoảng 15.000 CĐV bay sang Tây Ban Nha để cổ vũ cho đội nhà. Tuy nhiên, 3/4 trong số họ sẽ phải theo dõi trận đấu tại các quán bar bởi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được phân phát 3.500 vé (chỉ chiếm 5% sức chứa sân Bernabeu). Real Madrid đã thay đổi phương thức bán vé trong trận gặp Manchester United hồi tháng 2 vừa qua, họ ưu tiên cho các thành viên động bóng, những người có vé cả mùa và những CĐV sở hữu thẻ “Madridista”. Sau đó mới đến vé dành cho những CĐV đội khách.
Tuy nhiên, với tính khí “nổi loạn” vốn có của các CĐV Galatasaray thì việc vào sân hay xem tại quán bar không thành vấn đề. Nhưng có một điều chắc chắn, thủ đô Madrid sẽ có một đêm không ngủ vì người Thổ Nhĩ Kỳ.
Quang Tuấn