Yên tâm vì trường có camera?
Trải qua một ngày xảy ra sự việc “kinh hoàng” với con trai của mình, anh Cù Hoàng T. (SN 1989) vẫn còn rất bức xúc, phẫn nộ. Qua cuộc trò chuyện, chúng tôi biết, lòng anh đang như sát muối, bởi đứa con trai mà mình nhất mực thương yêu, cưng nựng lại bị chính các cô giáo của mình “bạo hành”.
Trong tâm trạng buồn bã, anh T. chia sẻ: “Khi hai vợ chồng tôi chạy đến xông cửa bước vào lớp học, thấy con trai bị cô giáo nhét giẻ vào miệng, hai chân tay bị trói ra đằng sau, tôi chết lặng. Không hiểu sao, lúc bình thường, tôi rất mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy con như vậy, tôi lại bủn rủn hết chân tay...”.
Cơ sở mầm non Sơn Ca, nơi xảy ra bạo hành
Theo anh T., cháu C.H.P.L là con trai đầu lòng của vợ chồng anh. Trước khi đi học, cháu ở nhà cùng một người bà con trông giữ. Cháu vốn ngoan ngoãn, hay ăn và vui vẻ.
Chị Đinh H. (vợ anh T.) có một người đồng nghiệp gửi con cho cơ sở mầm non Sơn Ca. Qua thông tin của người đồng nghiệp, vợ chồng chị H. thấy cơ sở mầm non đó “khá tốt”, lại có camera theo dõi quá trình sinh hoạt của các cháu trên lớp học nên anh chị thấy yên tâm.
Ngày 30/9, vợ chồng anh T. quyết định cho con nhập học với số tiền đóng góp ban đầu là hơn 1,3 triệu đồng, mỗi tháng đóng thêm 1,5 triệu tiền ăn và tiền giữ trẻ (giành cho lớp trẻ nhỏ).
So với mức học phí tại các trường mầm non ở TP.Đồng Hới, đây được xem là cơ sở mầm non có mức học phí nằm trong “top” đầu. Tuy nhiên, vì mong cho con được học ở môi trường tốt nhất, vợ chồng anh T. không mảy may suy nghĩ đến số tiền phải đóng cho con.
Phát hiện động trời
Anh T. chia sẻ: “Vì làm quen với môi trường học tập mới nên cháu ngủ trưa rất ít. Quan sát camera, chúng tôi thấy cháu chỉ