Chàng sinh viên 9X bỏ Ngoại thương, học nấu ăn

Chàng sinh viên 9X bỏ Ngoại thương, học nấu ăn

Thứ 5, 28/02/2013 | 16:29
0
Đỗ ĐH Ngoại thương Hà Nội nhưng Bùi Thọ Tiến lại chọn học nấu ăn ở CĐ Du lịch Hà Nội. Năm 2012, Tiến 3 lần gặt vàng tại các cuộc thi, trong đó có HCV Hội thi tay nghề ASEAN lần IX tại Indonesia.
Xã hội - Chàng sinh viên 9X bỏ Ngoại thương, học nấu ăn
Bùi Thọ Tiến (thứ ba từ trái qua phải) chụp tại Hội thi tay nghề ASEAN năm 2012.

Bỏ Ngoại thương học nấu ăn

Bùi Thọ Tiến sinh năm 1992 tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trong gia đình 2 anh em trai. 

Khác với anh trai chỉ thích đá bóng, đánh bi thì cậu em lại mê mẩn với chuyện bếp núc, nấu nướng. Cậu bạn sẵn sàng tạm dừng những cuộc vui chơi với bạn để về đi chợ nếu mẹ nhờ. Thần tượng của Tiến chính là bố em. 

“Nhà em làm trang trại. Bố cũng không qua trường lớp nào nhưng chỉ từ mớ rau con gà hay ít đồ ngoài chợ mua về bố đều có thể tạo ra những món ăn ngon và bắt mắt” – Tiến cười híp mắt tâm sự.

Chàng sinh viên năm cuối không giấu được xúc động khi kể về bố: “Nhà có việc cần lo, bố không để mẹ vào bếp và một mình làm tất cả. Rau luộc hay thịt gà, thịt lợn thứ gì bố nấu cũng tuyệt”.

Nhìn bố nấu ăn, Tiến mê từ khi nào không hay. Xác định sẽ chỉ học nghề nấu ăn để được…như bố nên tốt nghiệp THPT, Tiến đăng kí ngay vào ngành Du lịch CĐ Du lịch Hà Nội để được thỏa niềm ao ước bấy lâu.

Thậm chí khi biết mình đủ điểm đỗ vào ĐH Ngoại Thương Hà Nội, Tiến còn tự mình chuyển điểm thi sang CĐ Du lịch Hà Nội. Bố mẹ biết sở thích của con nên tôn trọng quyết định của Tiến.

HC vàng cho niềm đam mê

Xã hội - Chàng sinh viên 9X bỏ Ngoại thương, học nấu ăn (Hình 2).
Một trong những món ăn giúp Tiến đạt HCV Hội thi tay nghề ASEAN năm 2012.

Qua những buổi học và thực hành trên trường, thầy cô bắt đầu nhận ra khả năng của Tiến. Em và một số bạn được chọn để đầu tư, đào tạo thực hành nhiều hơn. Với đam mê sẵn có và sự khéo léo cùng sự tự tin, giải thưởng đến với Tiến như điều tất nhiên vậy.

Tháng 4 rồi tháng 7/2012, Tiến liên tiếp giành giảinNhất ở Hội thi tay nghề thành phố và Hội thi tay nghề quốc gia tháng 7/2012. Đến cả đợt thi tay nghề ASEAN, Tiến chỉ giữ kín mà không thông báo cho gia đình.

Trong khi bạn bè đến kỳ nghỉ về nhà thì bố mẹ Tiến phàn nàn “học gì trên đó mà không về”. Cậu muốn tập trung nâng cao kiến thức ở xưởng thực hành của trường. Vậy là hai ngày cuối tuần, bạn bè nghỉ ngơi thì Tiến bám xưởng từ 7h sáng đến 19h tối mới về phòng trọ. Mệt dã dời mà những hình ảnh món ăn, đồ uống cứ bám diết cậu cả khi ngủ.

Ngày Tiến báo tin và mang bằng khen về bố mẹ, hàng xóm ai cũng bất ngờ “chẳng tin em lại được giải cao thế”. Bố Tiến sau phút xúc động, mỉm cười vỗ vai con trai “khá lắm nhưng không được tự kiêu con ạ”.

Ở Tiến tôi thấy được sự tự tin và dễ mến với nụ cười tươi luôn thường trực. Tiến tâm sự: “Là thí sinh trẻ tuổi nhất thi tay nghề ASEAN nhưng em không lo lắng và chẳng bao giờ có tính ăn thua trong các cuộc thi”. Bởi vậy nên chàng trai luôn biết phát huy thế mạnh nấu ăn và kinh nghiệm được thầy cô truyền đạt.

Ước mơ đi xa

Xã hội - Chàng sinh viên 9X bỏ Ngoại thương, học nấu ăn (Hình 3).
Hiện em đang thực tập tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, tích cực chuẩn bị cho cuộc thi tay nghề quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.

Chàng trai quê lúa Thái Bình say sưa nói về niềm đam mê của mình. Theo Tiến, bí quyết thành công của một người nấu ăn ngon là phải chuẩn bị tốt thực phẩm, chiếm 70% bởi sẽ tiết kiệm được thời gian, động tác không bị thừa. Một chút nỗ lực, óc sáng tạo và cả chút văn nghệ sĩ vào món ăn sẽ tạo ấn tượng cho mọi người.

Một tháng sau khi tốt nghiệp, tháng 7 tới, Tiến sẽ tham dự kỳ thi tay nghề quốc tế tại Đức. Những ngày này, ngoài miệt mài trên xưởng thực hành của trường, Tiến còn xin vào thực tập tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội lấy kinh nghiệm.

Hỏi về ước mơ sau này, Tiến chỉ khiêm tốn: “Em biết khả năng mình có thể làm ông chủ các món ăn chứ khó bon chen được trong kinh doanh”. Tiến mong được đi nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm trên thế giới rồi sau 5-7 về quê hương lập nghiệp. 

Bố em, bác Bùi Thọ Quý cười hiền từ: “Biết tin con đỗ ĐH nhưng chọn học CĐ nghề tôi không buồn mà mừng vì con đã lớn, biết lựa chọn đường đi đúng cho mình. Chỉ mong dù đi đâu, ở đâu các con vẫn phải giữ được bản tính hiền lành, chịu khó học hỏi của người quê mình thôi”.

Theo Vietnamnet

Giỏi ngoại ngữ, cử nhân 9X làm ôsin

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:36
Ra trường, thậm chí với tấm bằng giỏi nhưng khó khăn trong công việc, nhiều cử nhân 9X đành ngậm ngùi tự ứng tuyển mình vào vị trí người giúp việc với mức lương 3-5 triệu đồng/tháng.

GS Nguyễn Lân Dũng: Thế hệ 9X nhiều ước mơ, hoài bão lắm

Chủ nhật, 17/02/2013 | 09:47
Đó là khẳng định của Giáo sư, nhà giáo Nguyễn Lân Dũng trong cuộc trò chuyện đầu xuân về thế hệ 9X, 10X.

9X 'ăn tát' khi làm vệ sỹ cho sao

Thứ 3, 22/01/2013 | 08:37
Đi nhanh vào hàng ghế khán giả giữ gìn trật tự cho đêm diễn, các vệ sĩ còn phải quan sát xung quanh để hạn chế sự quá khích của fan khi cần thiết. Có lúc, họ còn bị các fan nữ tát cho một cái nảy lửa... Đó là chuyện bình thường của nhóm bạn Nguyễn Nhật Quang Anh (Đại học Nông Lâm TP.HCM) khi làm vệ sĩ.