Chàng trai 9X và những bức tranh truyền thần lên báo Mỹ

Chàng trai 9X và những bức tranh truyền thần lên báo Mỹ

Thứ 6, 23/12/2016 | 09:10
0
Võ Quốc Vẹn (sinh năm 1994) cho ra đời những bức tranh truyền thần bằng bút bi và màu nước vô cùng sống động. Tài vẽ tranh truyền thần của anh đã nổi tiếng trên tạp chí Mỹ.

500 bức tranh vẽ như ảnh thật

Mặc dù đã hơn 3 năm “múa cọ”, cho ra đời nhiều tác phẩm sống động nhưng Vẹn vẫn khiếm tốn nói, anh còn phải luyện nhiều hơn nữa để những bức tranh của mình có thần hơn. Với Võ Quốc Vẹn, tình yêu tranh truyền thần đã “ngấm” vào máu và Vẹn luôn mang tâm niệm truyền lửa hơn cho những bức tranh của mình.

Chia sẻ với PV, Vẹn bộc bạch, nhiều người vẫn hỏi anh, làm sao để vẽ được những bức tranh sông động y như thật, đó có cần đến cái duyên hay không? Khi đó, Vẹn trầm tư rồi trả lời, nói là cái duyên thì chưa hẳn đã đúng, người vẽ tranh truyền thần phải có cảm xúc, phải là thứ mình yêu thích, không từ bỏ thì mới có thể làm được.

Vẽ tranh cũng chính là con đường mà anh muốn đi và công việc anh muốn làm từ khi còn khá nhỏ. Đến năm 7 tuổi chàng trai  bắt đầu học cách tô màu và vẽ.May mắn hơn, ngày còn bé, chị gái Vẹn thích đọc truyện tranh nên khi nhìn thấy trong những cuốn truyện đã lôi cuốn Vẹn.

Vẹn bắt đầu lấy giấy bút vẽ lại những thứ mình nhìn thấy. Chị gái Vẹn cũng chính là người cho anh cái cảm hứng theo nghệ thuật này. Vẹn tập vẽ rất nhiều, đẹp có, xấu có.. Và Vẹn đã có trong tay hơn 500 bức tranh của riêng mình.

Cứ thế, trình độ “múa cọ” của Vẹn ngày càng lên cao.  Nhưng những bức vẽ đó cũng chỉ xếp xó và nó chưa thật sự có ý nghĩa. Đến khi bước chân vao cổng trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) chuyên ngành thiết kế nội thất. Vẹn bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội, cái “duyên” cũng đến từ đó.

Mạng ảo - Đời thực - Chàng trai 9X và những bức tranh truyền thần lên báo Mỹ

 Chàng trai "xứ miệt vườn" có những bức tranh truyền thần sống động.

“Mình tìm được bức tranh truyền thần từ những người đã vẽ trước đó mà bạn bè chia sẽ. Những bức tranh đó đã khiến mình không thể “ăn ngon ngủ kỹ”, nó như hút hồn mình. Vì thế, mình quyết tâm “phải làm gì đó” để tạo ra được bức tranh còn sống động hơn những người đã vẽ trước. Yêu thích, đam mê, như “ngấm” vào máu mình vậy. Nghĩ là làm, mình đã theo đuổi tranh truyền thần cho đến ngày hôm nay”, Vẹn chia sẻ.

Học chuyên ngành thiết kế nội thất cũng là thêm một phần lựa chọn của Vẹn để vươn đến cái đích trong tương lai. Vẹn muốn vào trường sẽ học thêm được nhiều điều hay, sẽ có “vốn liếng” hơn cho con đường hội họa của mình.

“Mình là sinh viên nội thất nhà cửa. Chuyên về thiết kế không gian nhà cửa,kiến trúc. Mình vẫn chú tâm học tập và chuẩn bị làm việc liên quan đến ngành học của mình. Nhưng vẽ tranh, những bức hình mình yêu thích thì mình vẫn theo đuổi. Vẹn vẽ những gì mình thích ,mang cho mình cảm hứng, và tìm ra nhiều cách vẽ khác nhau. Như vậy mới thực sự thành công”- Vẹn cho hay.

 Bất ngờ vì được xuất hiện trên Art People

 Niềm đam mê tranh truyền thần luôn thôi thúc chàng tra trẻ “vượt qua chính mình” nên Vẹn đã ngày đêm khổ luyện. Vẽ không được thì vẽ lại, Vẹn chưa bao giờ nản, cũng chưa một lần nghĩ đến việc từ bỏ đam mê này của mình.

Vì thế, những bức tranh chân dung của Vẹn ngày càng giống thật đến nỗi người thường cũng phải nhầm lẫn đó là ảnh chụp. Có người mới nhìn thấy tranh và chưa nghe đến “tay nghề” của Vẹn cũng phải thốt lên “Sao mà giống như ảnh nghệ thuật thế. Chắc hẳn phải là một họa sỹ nổi tiếng nào đó”.

Những bức tranh truyền thần mà Vẹn vẽ đều có hồn và đầy cảm xúc. Nói chuyện với PV, Vẹn liên tục nhắc đến cảm xúc của mình mỗi khi thể hiện một tác phẩm nào đó. “Không phải cứ cầm bút, quẹt ngang dọc vài cái là cho ra một bức vẽ có thần được mà phải dựa vào cảm xúc. Mình luôn chọn chân dung để vẽ vì những hình ảnh đó luôn mang lại cho em nhiều cảm xúc. Có thể nghe thấy một bài hát hay thì mình sẽ chọn ca sỹ để thể hiện cảm xúc của mình.

Hay những bức vẽ về ca sĩ Mỹ Tâm là mình thể hiện gần như đầu tiên vì Mỹ Tâm là thần tượng của mình. Cảm xúc đó sẽ được truyền vào tác phẩm khiến người xem cảm nhận được cái hồn của tác giả trong đó. Những bức vẽ về ca sĩ Mỹ Tâm là mình thể hiện gần như đầu tiên vì Mỹ Tâm là thần tượng của mình”. Vẹn cho biết.

Mạng ảo - Đời thực - Chàng trai 9X và những bức tranh truyền thần lên báo Mỹ (Hình 2).
Mạng ảo - Đời thực - Chàng trai 9X và những bức tranh truyền thần lên báo Mỹ (Hình 3).

 Những bức tranh Vẹn vẽ người xem ngỡ là ảnh chụp

Trò chuyện với PV, Vẹn chia sẻ nhiều về bộ tranh mang tên “Nửa vẽ - nửa ảnh 2016”. Bộ ảnh này Vẹn lấy ý tưởng từ thật, ảo và cảm xúc khi nhìn các nhân vật. Dưới bàn tay điêu luyện của mình Vẹn đã ghép giữa tranh vẽ và hình ảnh chụp lại với nhau xem mức độ chính xác như thế nào.

Công phu, khổ luyện những nét ve sống động như thật, hài hòa với hình chụp của nhân vật bộ tranh ra đời khiến nhiều người trầm trồ, thán phục. Chàng trai  9x này còn có thể vẽ bằng nhiều chất liệu khác nhau như bút bi, võ vẽ, bút chì, cà phê….Mỗi một chất liệu lại tạo nên một tác phẩm hoàn toàn riêng biệt.

Nhiều người ngưỡng mộ tài năng của chàng trai 22 tuổi này không chỉ từ những bức vẽ đẹp đến mê hồn. Mà mới đây, Vẹn còn khiến fan thêm một lần nữa thán phục khi xuất hiện trên Art People, một tạp chí nghệ thuật online của nước Mỹ. Đây là một tạp chí nghệ thuật online khá uy tín trong giới hội hoạ.

Võ Quốc Vẹn bộc bạch, anh cũng khá bất ngờ khi tên anh được xuất hiện trên tạp chí Art People. Vẹn  rất vui vì  những bức tranh có hồn của anh đã được nhiều người biết đến, được giới thiệu với nhiều người trên thế giới, nhờ vào đó, Vẹn có động lực vẽ các bức tranh sau này tốt hơn.

Mai Thu

Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.