Theo thông tin, gia đình nạn nhân T. đã gửi đơn phản ánh về vụ việc của con gái mình lên cơ quan chức năng. Sau khi nhận đơn của gia đình chị Th. (mẹ cháu T.) lực lượng chức năng đã đến địa điểm giữ trẻ “chui” do bà Trần Thị Lan Trinh làm chủ để tìm hiểu về vụ việc bé Nông Thị Minh T. bị té dẫn đến chấn thương sọ não.
Theo cơ quan chức năng thì nếu vụ việc quá thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ lên công an huyện để điều tra, xử lý. Làm việc với cơ quan chức năng bà Trinh cho biết: “Tôi đã giữ trẻ được khoảng bảy năm. Ngày 27/3 sau khi cho cháu T. ăn cháo xong thì tôi đặt cháu ngồi bên cạnh và cho ba cháu bé khác ăn. Bất ngờ cháu T. té ngửa ra nền nhà nhưng khi được bế lên thì cháu chỉ lấy tay dụi dụi mắt chứ không khóc. Đến chiều cháu T. uống sữa thì bị nôn nên mới báo mẹ cháu T. đến đón cháu”.
Như báo Người đưa tin đã thông tin, chị Th. cho biết do chị làm công nhân nên hết thời gian nghỉ sinh chị phải gửi con để đi làm. Con còn ít tháng nên khó tìm cơ sở công lập để gửi vì thế chị đành bấm bụng gửi con tại nhà trẻ của bà Trinh với giá 1,5 triệu đồng/ tháng.
Đến khoảng 16h chiều ngày 27/3 khi chị đang ở công ty thì nhận được điện thoại của bà Trinh nói là bé T. bị trúng gió, nôn ọe, lơ mơ,… nên chị Th. nhanh chóng đến cơ sở của bà Trinh để xem tình hình bé. Tới nơi thấy con như vậy nên chị Th. nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu ở BV nhi đồng Đồng Nai. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé T. bị chấn thương sọ não rất nặng, máu tụ,… nên bé được chuyển lên BV nhi đồng 2 tại TP.HCM để phẫu thuật.
Sau ca phẫu thuật bé T. được tiếp tục chuyển về BV Nhi đồng Đồng Nai để theo dõi. Theo BS Phạm Đông Đoài, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình-bỏng (BV Nhi đồng Đồng Nai), các dấu hiệu sự sống của bé Thư đã ổn định nhưng di chứng do chấn thương sọ não rất nặng nề. Tri giác của bé không phục hồi.
Nguyễn Nhâm