Theo cáo trạng, Hòa là cháu dâu của chị Nguyễn Thị Mai, biết chị Mai vừa bán ghe có tiền và vàng, Hòa kể cho một đối tượng tên Linh và cả 2 nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Mai.
Khoảng 21h ngày 31/7/2011, Linh và Hòa hẹn gặp nhau tại công viên bờ biển. Tại đây, 2 tên đã bàn cách thực hiện; Cụ thể Hòa chở Linh đến nhà gì và đứng ngoài cảnh giới, nếu có người thì báo cho Linh biết. Còn Linh sẽ vào nhà khống chế buộc bà Mai đưa tài sản. Sau khi thống nhất cách thức, Linh đổi dép cho Hòa vì dép của Hòa là loại dép xốp đế dày, Linh cho rằng dễ dàng cho việc tẩu thoát. Bên cạnh đó Linh đã chuẩn bị một con dao Thái Lan bọc trong túi nilon. Bàn bạc xong, Hòa điều khiển xe máy chở Linh đến nhà gì, Hòa để xe ở ngoài đường rồi đi bộ cùng Linh.
Bị cáo Lê Thị Mỹ Hòa trước vành móng ngựa
Lúc này, nhà chị Mai đang mở cửa nhưng không có ai ở nhà. Linh vào nhà và tìm cách trốn vào một góc. Một giờ sau, chị Mai về đóng cửa, tắt đèn đi ngủ. Đợi nhà ngủ yên ắng, Linh ra mở cửa, cúp cầu dao điện, rồi vào giường dí dao vào cổ bà chủ nhà khống chế để lấy sợi dây chuyền trị giá hơn 7 triệu đồng.
Bị phát hiện, chị Mai tri hô và giằng co với đối tượng nên bị dao cắt vào tai và đùi phải gây thương tích. Ngay sau đó, Linh bỏ chạy và để lại hiện trường một con dao và một chiếc dép. Đứng ở phía ngoài, đứa cháu tên Hòa nghe tiếng gì kêu cứu, nên cũng bỏ chạy ra gần nhà nghỉ 378 Bộ Công an đợi Linh.
Khoảng một giờ sau, Linh mới ra gặp Hòa và thông báo không lấy được tài sản gì, Hòa đã chở Linh về hẻm đường Phước Long rồi về nhà. Sau khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Mai đã đến Công an phường Xương Huân trình báo.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hoàng Thiên Lý